Xanh hóa đất đồi

Mạnh dạn mua máy bơm chủ động tưới, chị Đàng Thị Cho đã đưa xứ đồng Đất Đỏ hoang mạc ngổn ngang xương rồng thành vùng đất trù phú cho những mùa vàng ấm no.

(NTO) Chiều tháng giêng, vùng đất xã Phước Ninh hanh hao nắng gió. Chúng tôi lấy làm ngỡ ngàng khi đứng trước ruộng thuốc lá xanh  biếc của gia đình chị Đàng Thị Cho. Vợ chồng chị đã cải tạo vùng đất gò đồi vào diện khô hạn bậc nhất xã Phước Ninh trở thành vùng đất cây xanh trái tốt. Chị là một trong những người phụ nữ dân tộc Chăm tiêu biểu ở thôn Vụ Bổn vượt khó vươn lên làm ăn bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm góp phần xây dựng nông thôn mới.

Chị Đàng Thị Cho chăm sóc ruộng thuốc lá nâu Madole chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Ảnh: Văn Miên

Chị Cho đang cùng các con ngắt chồi ruộng thuốc lá Madole chuẩn bị vào mùa thu hoạch. Cây thuốc cao ngang ngực người, lá dày trải kín đất. Trao đổi với chủ nhân ruộng thuốc lá rộng cả mẫu tây, chúng tôi được biết vùng đất này có tục danh Đất Đỏ. Trước đây, nông dân canh tác ở Đất Đỏ ăn nước trời một vụ rất bấp bênh. Khi bà con làm đất gieo giống xuống là ngước mắt nhìn trời mòn mõi đợi mưa. Năm mưa thuận nắng hòa thì có thu hoạch; chẳng may hạn hán kéo dài là trắng tay. Nhiều năm, vợ chồng chị Cho thắt lòng nhìn rẫy bắp trổ cờ đành chịu chết khô vì thiếu nước tưới. Tuy đất đai rộng nhưng canh tác trong điều kiện ăn nước trời nên đời sống gia đình chị Cho rất khó khăn.

Vụ đông-xuân 2008-2009, hệ thống thủy lợi Tân Giang phát huy hiệu quả tưới làm thay đổi căn bản tập quán canh tác của nông dân thôn Vụ Bổn từ ăn nước trời chuyển sang chủ động tưới đồng lúa rộng trên 300 ha. Vùng gò đồi Đất Đỏ trồng màu nằm ngoài diện tích tưới của hệ thống kênh mương Tân Giang. Đầu năm 2010, chị Cho bàn bạc với chồng quyết tâm “làm thủy lợi” dẫn nước lên tưới cho đất rẫy chuyển đổi cây trồng, nâng cao đời sống gia đình. Vợ chồng đồng lòng chăm lo làm ăn, anh Đổng Văn Viễn vay mượn bà con được 8 triệu đồng đầu tư mua máy D9 và 300 mét ống bơm nước từ kênh Tân Giang lên tưới cho đồng Đất Đỏ. Chị Cho hợp đồng với Chi nhánh Hòa Việt trồng 7 sào thuốc lá nâu giống Madole. Được chi nhánh cử cán bộ hướng dẫn kỹ thuật và ứng trước vật tư giúp gia đình chị trồng vụ thuốc lá “đầu tay” thắng lợi, đạt sản lượng 1,5 tấn thuốc lá khô. Chi nhánh bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá 31.500 đồng/kg, trừ hết chi phí đầu tư, chị có lãi trên 20 triệu đồng. Sau khi thu hoạch thuốc lá, chị Cho cày đất trồng bắp lai thu hoạch mỗi vụ trên 6 tấn/ha.

Trong ba năm qua, nhờ mạnh dạn mua máy bơm chủ động tưới, chị Cho đã đưa xứ đồng Đất Đỏ hoang mạc ngổn ngang xương rồng thành vùng đất trù phú cho những mùa vàng ấm no. Với phương thức canh tác một vụ bắp, một vụ thuốc lá đem lại lợi nhuận cho gia đình trên 50 triệu đồng/năm. Năm nay, chị Cho mở rộng diện tích trồng thuốc lá nâu Madole lên 1 ha, sản lượng ước đạt 2,5 tấn. Chi nhánh Hòa Việt thông báo thu mua thuốc lá Madole vụ đông-xuân 34.000 đồng/kg. Chị Cho “bấm đốt tay” tính bài toán sản xuất thuốc lá năm nay có lãi trên 40 triệu đồng. Ngoài bám đất rẫy trồng các loài cây đạt hiệu quả kinh tế cao, vợ chồng chị còn canh tác 1,7 ha ruộng lúa chủ động tưới trên cánh đồng Vụ Bổn đạt sản lượng 10 tấn/vụ.

“Tôi rất biết ơn Nhà nước quan tâm đầu tư xây dựng hồ Tân Giang cung cấp nước sản xuất và nước sinh hoạt cho đồng bào Chăm thôn Vụ Bổn. Nhờ có nguồn nước giúp gia đình tôi trồng lúa và bơm tưới chuyển đổi cây trồng trên vùng đất gò đồi Đất Đỏ đạt hiệu quả kinh tế cao. Vợ chồng tôi chăm lo làm ăn dành dụm vốn liếng nuôi dạy các con học hành thành đạt”, chị Đàng Thị Cho chia sẻ niềm vui.