• Tết về làng quê
  • Ngược lên vùng cao Bác Ái, xuôi xuống miền biển Ninh Hải trong những ngày giáp tết, chúng tôi được hòa mình vào nhịp sống sôi động của cư dân các địa phương đang nô nức đón chào mùa xuân mới Nhâm Thìn 2012. Chúng tôi ghi lại những hình ảnh sinh động mang đậm sắc màu dân tộc trong những ngày đón tết Nguyên đán Nhâm Thìn.
  • Gian hàng quần áo của bà Nguyễn Thị Truyền, 68 tuổi, thôn Tà Lú 1, xã Phước Đại,
    huyện Bác Ái đáp ứng nhiều mặt hàng cho bà con địa phương trong những ngày cận tết.

     Hội chợ xuân tại huyện Ninh Sơn có tất cả 30 gian hàng phục vụ cho người dân,
    nhất là các em  thiếu nhi vui chơi nhân dịp xuân về.

     Tại chợ Khánh Hải (huyện Ninh Hải) những quả dưa hấu được trang trí đẹp mắt
    phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân trong những ngày tết.

    Vợ chồng anh Tà La Kết, thôn Bà Râu 1 (xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc)
    đi chợ mua hoa, mua chuối đón tết.

    Tại chợ Từ Tâm ( xã Phước Hải, huyện Ninh Phước) gian hàng vật dụng gia đình
    được bày bán đa dạng nhiều màu sắc.

    Gia đình chị Ca Dá Thị Đem, 39 tuổi, thôn Tà Lú 2 (xã Phước Đại, huyện Bác Ái)
    đang gói bánh tét cúng ông bà trong những ngày tết cổ truyền.

     Người dân xã Xuân Hải đang chở những cây tắc về nhà để trưng bày vào dịp tết.

     Ông Pi Năng Ly, 72 tuổi, thôn Tà Lú 2 (xã Phước Đại, huyện Bác Ái) trang trí nhà cửa
    phấn khởi đón mùa xuân mới Nhâm Thìn 2012.