Xuân giữa Trường Sa

Hòa chung không khí cả nước hân hoan chào đón năm mới 2012, trong tiếng dạt dào của sóng và gió biển của Trường Sa thân yêu, con người và cảnh vật nơi đây đang rộn ràng đón đợi thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới. Phong vị biển hòa cùng với hơi ấm đất liền làm cho Tết ở Trường Sa như đến sớm hơn.

(NTO) Từ nơi tuyến đầu Tổ quốc, phóng viên Báo Ninh Thuận đã ghi lại không khí đón Tết vui Xuân của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Bộ đội Trường Sa chuẩn bị cờ hoa, pa-nô “Mừng Đảng, mừng Xuân”.
Trong ảnh: Bộ đội đảo Sinh Tồn tự tay vẽ pa-nô “Chào năm mới 2012”

Cành mai vàng rực rỡ trong nắng xuân giữa Trường Sa sóng gió.
Trong ảnh: Chiến sĩ đảo Sinh Tồn trang trí cho chậu mai ngày Tết.

Các gia đình quây quần chuẩn bị mâm cỗ đón năm mới 2012. Trong ảnh: Ngày cuối năm,
gia đình anh Phạm Vũ  và chị Trần Thi Ngọc Quý chuẩn bị hoa quả cho bàn thờ Tổ tiên.

Tết ở Trường Sa thêm mặn mà từ những lát bánh chưng gói bằng lá dong,
lá bàng vuông nồng vị biển. Trong ảnh: Từ bàn tay khéo léo của bộ đội xã đảo Song Từ Tây,
từng khuôn bánh chưng vuông vức “ra đời”.

Để những ngày Tết đến với Trường Sa thêm phần ý nghĩa,
Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng IV Hải quân đã ra thăm, tặng quà và chúc Tết cán bộ,
chiến sĩ và nhân dân đang công tác và sinh sống trên quần đảo Trường Sa.
Trong ảnh: Đại tá Nguyễn Đức Vượng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh Vùng IV Hải quân tặng quà
và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ và nhân dân xã đảo Song Tử Tây (Trường Sa).

Nhiều chương trình văn nghệ “Mừng Đảng, mừng Xuân” được tổ chức tại các đơn vị đảo.
Trong ảnh: Trong đêm giao thừa (31-12-2011), UBND xã đảo Sinh Tồn tổ chức
đêm giao lưu văn nghệ “Chào xuân mới 2012”, thắt chặt tình cảm quân dân.

Nhằm tạo không khí vui tươi trong toàn đơn vị, các đảo cũng tổ chức “Hái hoa dân chủ”
cho cán bộ,chiến sĩ cùng tham gia. Trong ảnh: Trung úy Vũ Thế Nam (đảo Sinh Tồn)
phấn khởi chọn một “bông hoa” cho mình.

Thiếu nhi Trường Sa cũng “góp vui” cho đêm giao lưu văn nghệ với nhiều tiết mục đặc sắc.
Trong ảnh: Tiết mục “Cháu yêu chú bộ đội” được tập thể học sinh Trường Tiểu học Sinh Tồn
biểu diễn thật hồn nhiên, sinh động.