Chamaléa Bón làm theo lời Bác dạy

Tôi tiếp tục nỗ lực lao động giúp gia đình và tích cực hoạt động hiệu quả công tác xã hội xứng đáng với danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng.

(NTO) Chúng tôi về thôn Đồng Dày, xã Phước Trung tìm gặp Chamaleá Bón. Trong màu áo xanh tình nguyện, anh đang cùng thanh niên chi đoàn đi gặt lúa vần công cho bà con nông dân. Chamaleá Bón là đoàn viên tiêu biểu của huyện vùng cao Bác Ái vinh dự được tổ chức Đoàn bầu chọn thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2011.

Anh Chamaleá Bón thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác.

Chamaleá Bón thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ về vai trò xung kích của tuổi trẻ đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Vóc dáng khỏe mạnh, anh hăng hái tham gia mọi hoạt động do Đoàn Thanh niên phát độngvà thực hiện lời dạy của Bác Hồ đối với thanh niên bằng những việc làm thiết thực trong cuộc sống thường ngày. Chamaléa Bón tích cực tham gia sản xuất giúp ba mẹ làm ăn vươn lên trở thành hộ thuộc diện khá giàu tiêu biểu của xã Phước Trung. Anh là lao động chính của gia đình đảm nhận canh tác 1,5 ha ruộng lúa hai vụ đạt năng suất mỗi vụ trên 50 tạ/ha và gieo trồng 1 ha bắp lai chủ động tưới đạt năng suất 4- 5 tấn.

Ngoài việc phụ giúp gia đình, còn tích cực tham gia công tác tuần tra bảo vệ rừng, bảo vệ an ninh- trật tự tại địa phương. Trong những mùa mưa lũ, anh cùng đội thanh niên xung kích túc trực tại trụ sở thôn sẵn sàng tham gia cứu hộ di dời dân ở vùng bị nước lũ uy hiếp đến nơi trú ẩn an toàn. Anh còn là nhân tố tiêu biểu tích cực phong trào thể thao, văn nghệ của địa phương. Về Đồng Dày, chúng tôi được hòa mình với không khí vui tươi của tổ thanh niên vần đổi công vào mùa gặt lúa. Gần 30 gương mặt trẻ hăng hái lao động trò chuyện vui vẻ trên cánh đồng thơm hương lúa mới. Anh Tà-in Ngá, Phó Bí thư Chi đoàn thôn Đồng Dày nói Chamaleá Bón là đoàn viên xuất sắc tiêu biểu của địa phương.Tính nết hiền hậu, vừa lao động giỏi vừa nhiệt tình tham gia công tác xã hội, anh được bà con thôn xóm và đoàn viên, thanh niên trong thôn quý mến.

“Tôi rất vui mừng khi được Tỉnh đoàn mời tham dự Đại hội Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lần thứ II diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh vừa qua. Tôi là một trong 300 thanh niên tiên tiến toàn quốc tham dự Đại hội vào dịp kỷ niệm 100 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tôi được gặp gỡ, giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm công tác thanh niên với cán bạn trẻ trong cả nước. Tôi được tham quan bến cảng Nhà Rồng, dự chương trình dâng hương báo công với Bác, tham gia hoạt động thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam. Trở về địa phương, tôi tiếp tục nỗ lực lao động giúp gia đình và tích cực hoạt động xã hội, xứng đáng với danh hiệu Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác do Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao tặng”, Chamaleá Bón bộc bạch niềm vui.