Gia đình thương binh hiếu học

(NTO) Anh Phạm Mỹ thương binh ¼ nêu gương sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước của xã Nhơn Hải. Anh đã vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi đồng thời chăm lo con cái học hành chu đáo. Anh được Chủ tịch Hội Khuyến học huyện Ninh Hải công nhận gia đình hiếu học tiêu biểu năm 2010.

Thương binh Phạm Mỹ chia sẻ niềm vui được công nhận gia đình hiếu học tiêu biểu.

Về thôn Mỹ Tường 2, chúng tôi được “diện kiến” người thương binh nổi tiếng làm kinh tế giỏi ở địa phương. Trò chuyện với Phạm Mỹ trong căn nhà mới xây dựng khang trang vào diện đầu bảng của khu dân cư Xóm Chợ, chúng tôi được biết khi vừa tròn 20 tuổi anh lên đường tòng quân tham gia bảo vệ Tổ quốc. Sau ba tháng huấn luyện ở quân trường, anh được biên chế về đại đội 2, tiểu đoàn 687 thuộc trung đoàn 687 làm nhiệm vụ giúp nước bạn ở vùng ngã ba biên giới Lào- Campuchia- Thái Lan. Giữa tháng 9-1986, trong một trận chiến đấu  Phạm Mỹ bị thương nặng được đơn vị đưa về hậu cứ điều trị. Cuối năm 1987, anh ra quân trở về quê nhà an dưỡng với tỉ lệ thương tật 86%. Chính quyền địa phương cấp đất cất nhà tình nghĩa rộng 24 mét vuông giúp anh nhanh chóng ổn định cuộc sống. Phạm Mỹ xây dựng gia đình với chị Nguyễn Thị Bích, cô thôn nữ Mỹ Tường cảm phục tấm lòng chàng trai làng hy sinh một phần thân thể vì sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc thiêng liêng.

Khi mới lập gia đình, cuộc sống còn nhiều khó khăn, anh được chính quyền địa phương đưa vô làm công tác quản lý chợ thôn Mỹ Tường 2. Đến đầu năm 2001, anh làm đại lý cấp 2 cho Công ty Xổ số Kiến thiết Ninh Thuận. Mỗi ngày từ đại lý của Phạm Mỹ tạo việc làm thường xuyên cho 15- 20 lao động địa phương tham gia bán vé số có thu nhập trung bình 1,5- 2 triệu đồng/tháng. Vợ chồng anh chung sức chung lòng làm ăn tích lũy vốn liếng đầu tư cho ba con học hành chu đáo. Trong đó có cháu Phạm Thị Loan và Phạm Thị Kim Mai đang học trung cấp chuyên ngành kế toán tại thành phố Hồ Chí Minh và cháu Phạm Thị Trúc Hằng học lớp 11 tại Trường THPT Ninh Hải. Vợ chồng anh cũng vừa xây dựng lại nhà ở khang trang trị giá trên 350 triệu đồng. Trong phòng khách của gia đình, anh thương binh Phạm Mỹ treo trang trọng bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Thuận tặng cho chị Nguyễn Thị Bích có thành tích xuất sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa. Bản thân anh được Chủ tịch UBND huyện Ninh Hải khen thưởng gia đình chính sách tiêu biểu vượt khó vươn lên làm kinh tế giỏi.

“Tôi có được cuộc sống ổn định như hôm nay là nhờ một phần lớn sự quan tâm chăm lo giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền đối với gia đình chính sách. Tôi rất vui mừng khi nhìn thấy anh em thương bệnh binh ở xã Nhơn Hải đều có đời sống ngang bằng và cao hơn mức sống của nhân dân địa phương. Bản thân tôi nỗ lực phấn đấu vươn lên làm kinh tế giỏi, quyết tâm nuôi dạy các con ăn học trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội”, thương binh Phạm Mỹ chia sẻ niềm vui.