Người mẹ bệnh binh vượt khó nuôi con ăn học

(NTO) Anh hùng LLVT Chamaleá Châu giới thiệu chị Chamaleá Thị Lan là bệnh binh tiêu biểu ở xã Phước Trung. Chị vượt khó nuôi con ăn học trưởng thành tích cực tham gia xây dựng địa phương. Với vai trò Bí thư Chi bộ thôn Tham Dú, chị nêu gương sáng gia đình đảng viên hiếu học cho bà con thôn xóm noi theo.

Nữ bệnh binh Chamaleá Thị Lan vừa làm kinh tế giỏi vừa nuôi con ăn học thành đạt.

Chúng tôi vượt suối lặn lội tìm đến vườn nhà chị Lan rợp mát bóng cây điều. Chung quanh vườn là khu đất rẫy rộng 2,6 ha, chị gieo trồng cây bắp vụ hè thu mơn mởn lên xanh. Trao đổi với nữ bệnh binh Chamaleá Thị Lan 55 tuổi, chúng tôi được biết thời son trẻ chị đã từng tham gia đánh Mỹ trên vùng chiến khu huyện Anh Dũng. Bước chân người con gái Raglai quê hương Phước Trung vận chuyển lương thực, vũ khí đi khắp chiến trường Ninh Thuận. Khi đất nước yên hàn, chị Lan trở về quê nhà lập gia đình rồi tham gia xây dựng tổ chức Hội Phụ nữ địa phương. Với vai trò Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Phước Trung, chị tích cực vận động hội viên đoàn kết xây dựng gia đình hạnh phúc, đời sống xóm làng no ấm. Đến năm 2006, chị được tổ chức phân công về làm Bí thư Chi bộ thôn Tham Dú. Dù ở cương vị công tác nào, chị Lan luôn phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của người đảng viên vừa nuôi dạy con ngoan vừa năng nổ tham gia xây dựng địa phương ngày càng phát triển. Các con của chị đều được học hành chu đáo trở thành cán bộ trẻ công tác tại huyện Bác Ái. Trong đó có cháu Chamaleá Thị Sen tốt nghiệp trung cấp sư phạm giảng dạy tại Trường Tiểu học Phước Thành; cháu Chamaleá Thị Hồng tốt nghiệp THPT phụ trách nông nghiệp xã Phước Trung; cháu Chamaleá Thị Hòa đang học trung cấp kế toán tại Khánh Hòa; cháu Chamaleá Hóng năm nay bước vào lớp 10 của Trường THPT Bác Ái. Nhờ chính sách đãi ngộ của Nhà nước đối với con em gia đình bệnh binh đã giúp các con của chị Lan có thêm điều kiện học tập tốt.

Chỉ tay vào đất rẫy xanh mướt màu bắp non, chị Chamaleá Thị Lan chia sẻ niềm vui:” Vùng đất này, mỗi năm gieo trồng một vụ bắp và một vụ mè. Nếu gặp năm mưa thuận thì cho thu nhập trên 30 triệu đồng. Ngoài ra, mình còn chăn nuôi 7 con bò và trồng 1 ha cây điều cho thu nhập hàng năm trên 20 triệu đồng. Nhờ nguồn thu nhập từ chăn nuôi, trồng trọt và phụ cấp bệnh binh bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm đủ điều kiện nuôi con ăn học chu đáo. Tuổi thơ của mình do cha mẹ quá khó khăn nên không được học hành. Nay đất nước thanh bình, kinh tế gia đình ổn định, mình quyết tâm nuôi dạy con cái ăn học chu đáo trở thành những công dân có trình độ học vấn tham gia xây dựng quê hương giàu đẹp”.