Suối Lồ Ồ

(NTO) Du khách dừng chân, lòng xao xuyến Non xanh, biển biếc, tranh họa đồ!

Truyền thuyết kể rằng: đêm trăng thanh

Hiu hiu gió biển, giấc mộng thành

Có chàng ngư phủ giăng câu cá

Phúc, đức trời cho người hiền lành

 

Thấy nàng tiên tắm vịnh Vĩnh Hy(2)

Lồng lộng thiên nhiên, tỏa trăng rằm

Thôi thúc trái tim chàng trai trẻ

Tình yêu sét đánh giữa cõi trần

 

Trời Đất giao hòa nên duyên phận

Âm, dương hòa hợp thành mùa xuân

Thề non, nguyện ước lòng chung thủy

Răng long, đầu bạc trọn trăm năm

Đêm nọ, trời nổi cơn giông tố

Cuốn hút chàng đi giữa trùng khơi

Nàng lên Núi Chúa mòn mỏi đợi

Nước mắt rơi…thành suối Lồ Ồ.(1)

 

Nơi đây rừng, biển còn nguyên sinh

Danh lam thắng cảnh thật hữu tình

Gập ghềnh dốc đá, chênh vênh đá

Quanh co đèo uốn, cánh buồm xa

 

Hang động kỳ thú còn hoang sơ

Rùa biển, san hô đẹp sững sờ

Du khách dừng chân, lòng xao xuyến

Non xanh, biển biếc, tranh họa đồ!

 

__________________________

(1)Suối Lồ Ồ thuộc xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, thuộc hệ sinh thái Vườn quốc gia Núi Chúa.

(2)Vịnh Vĩnh Hy (ngày xưa gọi là Vũng Găng)