Tháng giêng nhớ tháng mười hai

Vẫn còn… Ngọn gió đông thổi về mỗi chiều Mênh mang trên ngõ vắng. Nghe lao xao… Cánh én gọi bầy.

Vẫn còn…
Ngọn gió đông thổi về mỗi chiều
Mênh mang trên ngõ vắng.
Nghe lao xao…
Cánh én gọi bầy.
Vẫn còn…
Vài nụ hoa ẩn mình
Chờ khoe hương sắc muộn.
Nghe hồn buồn rười rượi
Giữa trời mây.

***

Trên tay em…
Tháng giêng như vừa ghé.
Cảm xúc vỡ tràn
Khi nhìn giọt nắng trong
Nghe tiếng sóng…
Cuộn tròn theo kỷ niệm
Tháng mười hai !
Khoảnh khắc nhớ…
Ngập lòng.

                                                    T.T