Người dân tự nguyện đóng góp xây cầu dân sinh

Người dân thôn An Xuân, xã Xuân Hải (Ninh Hải) rất vui mừng khi có một chiếc cầu sắt mới bắc ngang qua suối Màng Màng kết nối đường liên thôn với khu rẫy, tạo thuận lợi cho việc đi lại và vận chuyển hàng hóa, nông sản của người dân địa phương. Có được kết quả này là nhờ tinh thần đóng góp kinh phí của 10 hộ dân ở thôn An Xuân 3.

Người đi đầu trong việc xây dựng cầu là ông Nguyễn Sung, 88 tuổi ở thôn An Xuân 3. Gắn bó với khu vực xóm rẫy hàng chục năm qua, ông Sung hiểu rõ khó khăn của người dân địa phương khi hằng ngày phải lội qua suối Màng Màng để đi làm. Những lúc suối cạn việc đi lại, vận chuyển nông sản từ khu rẫy về nhà rất khó khăn, mùa mưa lũ nước lớn khó khăn càng gấp bội, ... Phong trào xây dựng nông thôn mới từng bước lan tỏa đến các vùng nông thôn xa xôi, ông Sung nhận thấy muốn có cây cầu thì phải cùng nhau đóng góp để xây dựng. Thế rồi ông đến từng nhà vận động con cháu và 9 hộ dân xóm rẫy đóng góp xây dựng cầu. Không đủ tiền đóng góp một lúc, các hộ dân đóng góp nhiều lần với quyết tâm biến mơ ước thành hiện thực.

Cầu dân sinh bắc qua suối Màng Màng do 10 hộ dân thôn An Xuân 3 tự nguyện đóng góp kinh phí xây dựng.

Chị Trang Thị Lâu ở thôn An Xuân 3, chia sẻ: Ở đây đi làm, vận chuyển hàng hóa rất khổ vì không có cầu, phải lội qua suối. Vì vậy, khi nghe ông Sung bàn chuyện xây dựng cầu ai cũng ủng hộ dù kinh tế còn khó khăn. Bà con nghĩ, làm cầu là làm cho chính mình nên tự nguyện đóng góp.

Sau gần 6 tháng vừa vận động, vừa xây dựng, cây cầu sắt dài 20,6m và rộng 1,6m trị giá gần 110 triệu đồng đã hoàn thành kết nối xóm rẫy với trung tâm xã Xuân Hải, đem đến niềm vui lớn không chỉ đối với 10 hộ dân xóm rẫy mà còn cả thôn An Xuân 3 và người dân trong vùng lân cận.

Từ khi có cây cầu việc đi lại và vận chuyển nông sản người dân xóm rẫy rất thuận tiện. người dân thôn An Xuân 3 đi xe máy, xe công nông đến tận nương rẫy. Chị Võ Thị Như Thuỷ, Chủ tịch, UBND xã Xuân Hải cho biết: Chúng tôi đánh giá cao tinh thần tự nguyện đóng góp xây dựng cầu của bà con thôn An Xuân 3. Dù kinh tế khó khăn hơn so với các địa phương trên địa bàn, nhưng bà con không trông chờ vào Nhà nước mà tự nguyện đóng góp xây dựng cầu. Việc làm này đã góp phần cho địa phương thực hiện Nông thôn mới nâng cao trong năm 2020.

Ngày ngày nhìn người xe qua lại trên cầu, ông Nguyễn Sung không nén nổi niềm vui: Với tuổi "gần đất, xa trời” như tôi mà thấy có cây cầu như thế này là mừng lắm. Tôi mong cuộc sống của người dân xóm rẫy sẽ được cải thiện sau khi có cầu. Đây là ước mơ bấy lâu của người dân xóm nghèo như tôi.