Nghệ sĩ Huỳnh Sơn Với tác phẩm “Uống nước nhớ nguồn”

Chúng tôi tìm đến thăm Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Huỳnh Sơn tại nhà riêng của anh ở số 57 đường Ngô Quyền, Tp. Phan Rang- Tháp Chàm. Anh vinh dự được Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trao giải B cho tác phẩm “Uống nước nhớ nguồn”.

Đây là niềm vinh dự và hạnh phúc của bản thân anh thông qua tác phẩm ảnh nghệ thuật bày tỏ sâu sắc lòng biết ơn Bác Hồ kính yêu trong kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

Trao đổi với Nghệ sĩ Huỳnh Sơn, chúng tôi được biết tác phẩm “Uống nước nhớ nguồn” được anh bấm máy ghi lại khoảnh khắc nghệ sĩ chế tác đá Phùng Ngọc Anh ở phường Phước Mỹ hoàn thành những chi tiết cuối cùng của bức tượng Người mẹ Hàm Liêm anh hùng. Đây là bức tượng đá granit có chiều cao hơn 3 m được nghệ nhân điêu khắc thi công trong nửa năm. Nhiều nghệ sĩ nhiếp ảnh đến tham quan, chụp ảnh nghệ nhân Phùng Ngọc Anh nỗ lực lao động sáng tạo nghệ thuật. Trong số đó có Nghệ sĩ Huỳnh Sơn ghi lại khoảnh khắc nghệ nhân Phùng Ngọc Anh đứng trên độ cao khoảng 3 m sử dụng máy mài hoàn thiện phần cờ Tổ quốc phủ ngang vai Người mẹ Hàm Liêm anh hùng. Bức tượng hoàn thành vào năm 2017 được chuyển về đặt tại Nhà truyền thống xã Hàm Liêm thuộc huyện Hàm Thuận Bắc (Bình Thuận). Nghệ nhân Phùng Ngọc Anh phấn khởi chia sẻ niềm vui: “Có rất nhiều nghệ sĩ đến chụp ảnh lúc tôi chế tác bức tượng Người mẹ Hàm Liêm anh hùng theo đặt hàng của anh Văn Công An nguyên cán bộ lãnh đạo tỉnh. Trong đó có Nghệ sĩ Huỳnh Sơn đầu tư nghiên cứu góc chụp đẹp nhất cho ra tác phẩm ảnh nghệ thuật được anh đặt tên “Uống nước nhớ nguồn”.

Tác phẩm “Uống nước nhớ nguồn” của Nghệ sĩ Huỳnh Sơn được Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trao giải B.

Nghệ sĩ Huỳnh Sơn sinh trưởng ở phường Mỹ Hương bên bờ dòng sông Dinh thơ mộng. Với lòng đam mê nghệ thuật ánh sáng, từ trước năm 1975 anh theo học chụp ảnh tại tiệm hình Duy Phước (Phan Rang) rồi gắn bó với nghề trên 45 năm qua. Từ năm 2010 đến nay, anh chuyển sang chụp ảnh nghệ thuật gặt hái nhiều thành công được giới nhiếp ảnh tỉnh nhà ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2018, Nghệ sĩ Huỳnh Sơn vinh dự được Ban Chỉ đạo Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trao giải Khuyến khích cho tác phẩm “Ký ức H.50”. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc Nghệ nhân điêu khắc đá Nguyễn Tấn Duy tuy bị khuyết tật nhưng đã dùng máy mài hoàn thành bức phù điêu phản ảnh đoàn cán bộ, chiến sĩ đơn vị H.50 trên đường vận chuyển vũ khí phục vụ chiến đấu trên chiến Khu 6. Bức phù điêu hoàn thành được chuyển vô đặt tại Nhà bia ghi danh anh hùng liệt sĩ Đoàn H.50 ở xã Đa Kai, huyện Đức Linh (Bình Thuận).

“Trên 45 năm cầm máy, tôi đã có nhiều tác phẩm đoạt giải thưởng và được triển lãm tại các cuộc thi nhiếp ảnh nghệ thuật khu vực miền Đông Nam Bộ. Đặc biệt với tác phẩm “Uống nước nhớ nguồn” được trao tặng giải thưởng cấp quốc gia về chủ đề Học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 130 ngày sinh của Người là phần thưởng cao quý, động viên tôi tiếp tục nỗ lực sáng tác về chủ đề đất nước, con người trên quê hương Ninh Thuận thân yêu”, Nghệ sĩ Huỳnh Sơn chia sẻ niềm vui.