Dang rộng vòng tay

Các bạn ơi, đồng ngiệp của tôi ơi

Lấy thân mình làm lá chắn giữa đời

Chống COVID-19 cứu người, ngăn lây lan dịch bệnh

Lính thời bình, màu áo trắng tinh khôi

Có thầy thuốc đã tạm lùi ngày cưới

Gửi lại em yêu tuần trăng mật ngọt ngào

Có người mẹ ngực căng đầy bầu sữa

Gửi con cho bà làm nghĩa vụ thanh cao

Có nhiều sinh viên vừa mới ra trường

Đầy khát khao, bao mơ ước tương lai

Có người nghỉ hưu xung phong ra chống giặc

Thấm đậm tình người, truyền thống yêu thương

Biết phía trước bao hiểm nguy rình rập

Chấp nhận hy sinh không lùi bước … Quên mình

Dang rộng vòng tay, nâng niu số phận

Đang lâm nguy trước sinh tử vô hình

Có ngành nào như ngành Y tế hay không

Sẵn sàng hy sinh cho bệnh nhân được sống

Bám giặc, đánh giặc, sống chung với giặc

Không đạn bom, không tiếng súng… âm thầm?!

Cả nước ra quân…

Hiên ngang…

Xung trận!