Nhớ về Ninh Thuận xưa, nay

Ninh Thuận cực Nam miền thương nhớ

Cát nóng ran bom đạn nóng hơn

Lửa thiêu đốt đạn bom cày xới

Vẫn thắm màu xanh, Ninh Thuận quê mình.

Ninh Thuận ơi hiền lành mà anh dũng

Sống hiên ngang không biết cúi đầu

Giặc kéo đến kiên cường đánh giặc

Giữ quê hương mảnh đất thanh bình.

Bắc với Nam một dòng máu đỏ

Cùng tổ tiên con Lạc cháu Hồng

Ngày đêm ngày năm tháng bên nhau

Ta tìm giặc chung lòng đánh giặc

Đá Trắng, Hoài Trung miền quê êm dịu

La Chữ, Hậu Sanh khí phách anh hùng

Hòa Thủy, Từ Tâm một lòng cách mạng

Phú Quý, Long Bình góp gạo nuôi quân.

Ơi tất cả quê hương đùm bọc

Che chở ta nuôi dưỡng cho ta

Quên sao được những ngày gian khổ

Đất phương Nam nhớ mãi không mờ.

Ninh Thuận ơi sao nay đẹp thế

Nhà tầng cao trỗi dậy vươn mình

Đường cái quang nhựa thảm khắp vùng

Những dự án theo nhau kết nối

Hương lúa mới hai mùa tăng vụ

Mật nho hồng đậm sữa quê hương

Trái cây thơm tìm miền đất lạ

Bác Ái nay thay đổi khác thường

Nơi Thuận Nam trở về tên cũ

Dân quê mình no đủ quanh năm

Đất cằn khô sao nghĩa tình đậm thế

Gặp nhau đây dạo khúc tâm tình.