Thơ tình gởi lại Chapơ- Thơ: Thái Sơn Ngọc

Chapơ ơi, đẹp lặng thầm Tình em sơn nữ ngàn năm thương hoài.

Ta về lạc bước cõi tiên

Chapơ huyền diệu giữa miền trần gian.

Lung linh thác bạc trăng vàng

Tiếng cười sơn nữ mơ màng hồn yêu.

 

Triệu năm đá núi xanh rêu

Bước chân lữ khách một chiều dừng chân.

Chapơ ơi, đẹp tuyệt trần

Tóc mây thơm ngát ngàn lần môi hôn.

 

Tiếng gà khuya gáy cuối thôn

Bếp hồng ánh lửa mắt buồn chia phôi.

Mả la thức dậy núi đồi

Hồn ta ngơ ngẩn nét cười Ma Lâm.

 

Chapơ ơi, đẹp lặng thầm

Tình em sơn nữ ngàn năm thương hoài.

Dẫu đi cuối đất cùng trời

Thơ tình gởi lại núi đồi Chapơ.