Ninh Thuận xuân về

Đón chào em đến quê anh

Nắng nghiêng hạt muối long lanh mây trời

Biển xanh sóng vỗ trùng khơi

Cảng đầy cá mực niềm vui bến thuyền 

Đưa em qua mấy cung đường 

Ngắm trăng đồi cát Nam Cương dát vàng 

Vườn nho trĩu  quả Thái An

Vĩnh Hy thơ mộng mây ngàn cầu treo

Cùng em vượt suối băng đèo

Rượu cần sơn nữ lửa reo ấm lòng

Vườn xanh hoa trái mênh mông 

Gió vui nắng ấm cánh đồng điện năng 

Bên nhau rong ruổi xa gần

Thưởng thức đặc sản món ăn tuyệt vời 

Mai vàng rộn rã thắm tươi 

Làng quê phố thị nụ cười thân thương 

Xuân về Ninh Thuận quê hương 

Sắc màu đổi mới trên đường dựng xây 

Mừng xuân lộc biếc dâng đầy

Khúc ca xuân đẹp chung tay kết đoàn.