Gởi vào kỷ niệm

Gởi vào nỗi nhớ dịu êm

Thấy mình về lại với miền tuổi thơ

Hồn nhiên thêu những ước mơ

Thành vòng hoài bão để chờ mai sau

Gởi vào ngày tháng ngọt ngào

Bóng quê, bè bạn bên nhau chơi đùa

Hái tiền bằng lá để mua

Cuộc vui đem cất theo mùa lặng xa

Gởi vào bóng nắng chiều tà

Dòng sông, bến nước, con đò đón đưa

Nhẹ nhàng từng nhịp chèo khua

Lăn tăn con sóng cho vừa nhớ thương

Gởi vào kỷ niệm vấn vương

Trong ta là cả quê hương hiện về

Khi xa lòng cứ tái tê

Dáng quê cứ mãi tràn trề trong tim !