'Từ nhân dân mà ra' chào mừng 75 năm thành lập QĐND Việt Nam

Triển lãm chuyên đề “Từ nhân dân mà ra” chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019) đã khai mạc ngày 19/12, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, Hà Nội.

Triển lãm giới thiệu tới công chúng 56 tác phẩm hội họa, đồ họa, điêu khắc… được sáng tác trên nhiều chất liệu khác nhau như sơn dầu, sơn mài, khắc gỗ, bột màu, màu nước, gỗ… Các tác phẩm do nhiều họa sĩ nổi tiếng thuộc nhiều thế hệ khác nhau sáng tác, phản ánh chân thực, đa dạng và sống động về cuộc sống, chiến đấu của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Một góc trưng bày của Triển lãm chuyên đề “Từ nhân dân mà ra”. Ảnh: VGP/Nhật Nam

Triển lãm giới thiệu một số tác phẩm về Hải quân Việt Nam như tác phẩm “Ra đảo” của họa sĩ Nguyễn Văn Tỵ, “Chân dung chiến sĩ hải quân” của họa sĩ Nguyễn Thiện, “Bảo quản tàu” của họa sĩ Nguyễn Bằng Lâm; một số tác phẩm về quân chủ lực như “Đơn vị lái xe tăng” của họa sĩ Dương Viên, “Mở đường trên đỉnh Trường Sơn” của họa sĩ Huy Oánh, “Trận địa pháo” của họa sĩ Quang Phòng, “Tổ săn máy bay” của họa sĩ Huỳnh Văn Thuận…

Tác phẩm “Từ nhân dân mà ra” của họa sĩ Quang Thọ với lối tạo hình chắc khỏe, khúc triết mang ý nghĩa bao quát rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết nhiều thế hệ, lực lượng Quân đội Nhân dân.

Các tác phẩm “Đêm hậu cứ” của họa sĩ Hoàng Tích Chù, “Đón bộ đội về bản” của Cao Trọng Thiềm, “Tình quân dân” của Trần Anh Tuấn… thể hiện tình cảm quân dân gắn bó sâu sắc, đoàn kết một lòng.

Bên cạnh những tác phẩm miêu tả sự gian nan, hy sinh, vất vả của quân đội ta trong lao động, chiến đấu như “Thông đường” của họa sỹ Hứa Tử Hoài, “Chuyển đạn xuống đồng bằng” của họa sĩ Trần Hoàng Sơn, triển lãm cũng có nhiều tác phẩm thể hiện sự lãng mạn, những phút giây thư giãn, khoảng lặng của cuộc chiến được ghi lại đầy cảm xúc như tác phẩm “Tiếng đàn bầu” của họa sĩ Sỹ Tốt, “Những cô gái Trường Sơn” của họa sĩ Vũ Giáng Hương, “Đêm trăng qua vọng gác” của họa sĩ Mai Long… hay hình ảnh về hậu phương vững chắc tiếp thêm sức mạnh cho Bộ đội cụ Hồ như “Chiến lũy,” “Ký ức những ngọn đèn” của họa sĩ Lê Anh Vân...

Ông Vi Kiến Thành, Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm (Bộ VHTT&DL) khẳng định: “Lực lượng vũ trang và chiến tranh cách mạng luôn là nguồn cảm hứng mạnh mẽ của giới nghệ sĩ trong và ngoài quân đội, giúp các tác giả sáng tạo nên những tác phẩm có giá trị cao về nghệ thuật, khắc họa hình ảnh anh hùng của Bộ đội Cụ Hồ trong những cuộc kháng chiến giành độc lập dân tộc, bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của đất nước và tham gia xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay”.

Giám đốc Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam Nguyễn Anh Minh cho biết, triển lãm “Từ nhân dân mà ra” là dịp để công chúng Việt Nam hiểu thêm về truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đó là quân đội từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ nền độc lập dân tộc, như lời Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã nói: “Từ nhân dân mà ra, được nhân dân đùm bọc, chăm sóc, thương yêu, Quân đội ta đã làm tròn và quyết tâm sẽ làm tròn mọi nhiệm vụ nặng nề, vẻ vang mà nhân dân và Đảng giao phó.”

Triển lãm cũng là dịp giáo dục truyền thống yêu nước, nêu cao phẩm chất đạo đức cách mạng của Bộ đội Cụ Hồ, khơi dậy niềm tự hào của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Triển lãm chuyên đề “Từ nhân dân mà ra” diễn ra đến hết ngày 27/12.

Theo www.chinhphu.vn