Chị Hiếu rất cần sự cưu mang của cộng đồng

Theo chân chị Lê Thị Duyên, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ thôn Vạn Phước, xã Phước Thuận, Ninh Phước, chúng tôi đến thăm chị Nguyễn Thị Hiếu đang bị bệnh nặng.

Chị Hiếu đang sống nhờ nhà của mẹ đẻ do Nhà nước hỗ trợ xây dựng. Chị bị suy tim nặng từ nhiều năm nay, nhà của chị và mấy miếng ruộng bán từ lâu để lấy tiền chữa bệnh. Gia cảnh của chị Hiếu rất khó khăn, chồng đã bỏ chị cách đây hơn mười năm, hiện tại chị đang nuôi 2 con và mẹ già đã ngoài 85 tuổi.

Lúc mới phát bệnh, chị Hiếu vào điều trị tại Bệnh viện tỉnh, sau này phải chuyển vào Viện Tim Nguyễn Tri Phương, ở TP. Hồ Chí Minh để điều trị. Bệnh được chẩn đoán là: Hở động mạch phổi, hở van tim 3 lá, chức năng tâm thu thất không bảo tồn, suy tim độ 3. Mỗi tháng chị phải đi khám từ 1-2 lần, mỗi lần tốn từ 3.500.000 - 4.500.000 đồng, chưa kể tiền chi phí cho hai mẹ con đi lại, sinh hoạt. Ròng rã cả năm trời đi lại chữa bệnh, chị Hiếu đã phải bán hết tài sản và vay mượn người thân, bà con hàng xóm. Hiện nay, bệnh của chị ngày càng nặng hơn. Bác sĩ cho biết, để duy trì sự sống buộc phải phẫu thuật tim, với chi phí từ 50 đến 60 triệu đồng.

Nước mắt rưng rưng, chị Hiếu nói: “Tiền ăn hàng ngày còn chưa đủ, lấy đâu ra tiền mà phẫu thuật? Rất mong có sự giúp đỡ của cộng đồng để tôi có điều kiện chữa khỏi bệnh để chăm sóc con cái, mẹ già”.