Mùa thu Phan Rang !

Nghe không em trời bắt đầu se lạnh

Gió mùa thu đang theo nắng bay về

Nụ cười em rộn rã một vùng quê

Lúa trổ bông hân hoan mùa gặt mới.

Em có nghe rộn ràng thu đang tới

Trời Phan Rang nhuộm tím những giàn nho

Anh nông dân phấn khởi ngắm đàn cò

Cô thợ may dịu dàng khoe áo mới.

Đường phố Phan Rang cờ bay phấp phới

Ai cũng vui cười giữa nắng mùa thu

Em có thấy những căn nhà xây mới

San sát bên nhau đón gió biển về.

Mùa thu Phan Rang thấm đẫm tình quê

Ai đi xa cũng mong muốn quay về

Ta hẹn nhau đón thu vàng xao xuyến

Giữa Quảng trường mười sáu Tháng tư.