Nữ Trung đội trưởng dân quân “giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(NTO) Năm 2013, chị Lê Thị Chung, khu phố 5, thị trấn Tân Sơn (Ninh sơn) được Đảng uỷ, UBND thị trấn Tân Sơn giao nhiệm vụ làm Trung đội trưởng Trung đội súng máy phòng không 12,7 ly. Với nỗ lực học tập, rèn luyện, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ Tổ quốc, nhiều năm liền chị cùng với đồng đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Có mặt trên thao trường của Trung đội súng máy phòng không 12,7 ly, chúng tôi chứng kiến sự năng nổ của chị Chung không quản nắng gió, lăn lộn, hướng dẫn đồng đội nữ tập luyện cách di chuyển, tập trung vào mục tiêu và nghe khẩu lệnh của người điều khiển. Bản thân chị, nhờ khắc phục mọi khó khăn, tích cực tham gia học tập chính trị, huấn luyện quân sự, nên nắm vững tính năng kỹ thuật, chiến thuật, sử dụng thông thạo vũ khí, từ đó truyền đạt cho đồng đội sử dụng thành thạo súng máy.

Chị Lê Thị Chung (giữa), cùng với các chị em trong Trung đội súng máy
phòng không 12,7 ly hăng say huấn luyện trên thao trường.

Đảm việc nước, việc nhà chị Chung cũng giỏi, tích cực lao động để làm giàu cho gia đình. Trước đây, trên 4 ha đất, chị trồng lúa, bắp thu nhập bấp bênh. Nhưng, kể từ khi chuyển sang chăn nuôi heo rừng lai, kết hợp với trồng trọt, kinh tế gia đình chị khấm khá hơn trước, mỗi năm thu nhập gần 300 triệu đồng. Nêu cao tinh thần “tương thân, tương ái”, chị thường xuyên giúp đỡ các hội viên phụ nữ trong khu phố có hoàn cảnh khó khăn, bằng cách cho mượn heo nái rừng lai về nhân giống để phát triển thành đàn. Chị Nguyễn Thị Hải, hội viên Chi hội phụ nữ thôn, bộc bạch: Trước đây, kinh tế gia đình tôi rất khó khăn, được chị Chung giúp đỡ phát triển chăn nuôi, nên hiện nay đời sống được nâng lên hơn trước.

Anh Trần Đức Thiệp, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Tân Sơn, nhận xét: Chị Lê Thị Chung là gương điển hình về “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Không những “truyền lửa” cho đồng đội nêu cao tinh thần hoàn thành nhiệm vụ, chị còn chung tay giúp đỡ phụ nữ phát triển kinh tế, góp phần xoá giảm nghèo ở địa phương.