Môn Bóng đá nam ASIDAS 2018

Thua Hàn Quốc 1-3, Olympic Việt Nam tranh Huy chương đồng

Hành trình của Olympic Việt Nam tại ASIAD đã dừng lại ở bán kết sau thất bại với tỉ số 1-3 trước Hàn Quốc. Thất bại trước Hàn Quốc rõ ràng là điều không có gì quá phải tiếc nuối, khi đối thủ mạnh, toàn diện hơn Olympic Việt Nam rất nhiều. Chỉ trong vòng vài tháng, Olympic Việt Nam đã có mặt ở những trận đấu cuối cùng của các giải đấu lớn dành cho lứa tuổi của mình ở tầm châu lục đã quá tự hào.

 Theo dõi suốt hành trình cho đến trận bán kết gặp Hàn Quốc, Olympic Việt Nam xứng đáng nhận sự tôn trọng, lời khen hơn là trách móc. Các cầu thủ của HLV Park Hang Seo chỉ có duy nhất một ngày nghỉ kèm theo di chuyển để bước vào trận bán kết, sau khi đã phải đấu 120 phút trước Syria tại tứ kết. Hàn Quốc là nhà đương kim vô địch và họ đã rất thận trọng với Việt Nam, bởi e ngại sự tiến bộ rõ rệt về sức mạnh thể chất cũng như kỹ thuật dưới bàn tay nhào lặn của người Hàn Quốc, Park Hang Seo. 

Văn Quyết đột phá trong vòng vây của Olympic Hà Quốc (áo trắng)  

Không phải ngẫu nhiên mà ngôi sao lớn nhất của Olympic Hàn Quốc là Son Heung-min phải phạm lỗi liên tục với cầu thủ của chúng ta, trong khi nhiều cầu thủ đến từ Đông Á cũng phải câu giờ. Vào thời điểm Việt Nam rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 và ép sân, HLV Kim Hak Bum của Hàn Quốc đã lộ rõ vẻ lo lắng. Nếu là ngày trước, Olympic Việt Nam gần như sẽ vỡ trận và thua thêm nếu để Hàn Quốc sớm dẫn bàn và áp đảo như vậy nhưng giờ thì không. Chúng ta vẫn rất bình tĩnh lấy lại thế trận và phản công lại đối thủ. Rõ ràng trận thua của Việt Nam đáng thông cảm hơn là đáng trách vì đối thủ của chúng ta quá mạnh với 3 ngôi sao dự World Cup.

Một pha tấn công của Olympic Việt Nam (áo đỏ)

Quay trở lại trận đấu, HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ ngay từ cách bố trí đội hình xuất phát. Vẫn sơ đồ 3-4-3 quen thuộc, song Xuân Trường trở lại vị trí tiền vệ trung tâm, trong khi Quang Hải được đẩy cao để hợp với Anh Đức, Văn Đức tạo thành bộ ba tấn công. Ý đồ của chiến lược gia người Hàn Quốc là rất rõ ràng: tập trung quân số để kiểm soát khu trung tuyến, thay vì lùi sâu để tử thủ trước sức mạnh của đối phương. Tuy nhiên, tính toán đó nhanh chóng đổ vỡ ngay từ phút thứ 7. Xuất phát từ tình huống tấn công ở hành lang phải, Hwang Hee Chan thực hiện pha đột phá qua Xuân Trường và chuyền dọn cỗ cho Lee Seung Woo. Cầu thủ được mệnh danh là “Messi Hàn Quốc” đẩy bóng khéo léo và dứt điểm chân trái vào góc xa, không cho thủ môn Tiến Dũng cơ hội cản phá.

Pha ăn mừng bàn thắng của Minh Vương khi sút phạt thành công rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3

Khi Olympic Việt Nam thủng lưới bàn thứ 2, rồi thứ 3, nhiều người đã nghĩ rằng chúng ta sẽ còn thua đậm hơn nữa và việc ghi bàn vào lưới thủ thành từng tỏa sáng tại World Cup 2018 là Jo Hyeon-woo là bất khả thi. Nhưng cuối cùng, tuyển Việt Nam không những không thua thêm mà còn sút tung lưới Jo Hyeon-woo với cú sút phạt điệu nghệ của Minh Vương. Sau những nỗ lực không biết mệt mỏi, cầu thủ vào sân thay người Minh Vương đã thắp lên tia hy vọng cho đội bóng của thầy Park với pha sút phạt mẫu mực, rút ngắn tỉ số xuống còn 1-3.

Các tuyển thủ Olympic Việt Nam ăn mừng bàn thắng

Có bàn thắng rút ngắn tỷ số, Olympic Việt nam đã dần lấy thế trận, thậm chí Olympic Việt Nam nhiều thời điểm còn ép sân Hàn Quốc vào cuối trận và có ít nhất 2 cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Chỉ cần ghi được 1 bàn vào thời điểm đó thôi, cục diện của trận đấu hoàn toàn có thể thay đổi. Tất nhiên là không có chữ “nếu” nào cả, nhưng các cầu thủ đã làm mọi thứ có thể để không biến trận bán kết này trở thành màn tập dượt của Olympic Hàn Quốc. Thua một đối thủ ở đẳng cấp thế giới như Hàn Quốc không phải là điều đáng xấu hổ, nhất là khi Việt Nam cũng tạo ra được những khoảnh khắc đáng xem như cú sút phạt lạnh lùng của Minh Vương hay những pha bóng đầy tiếc nuối của Xuân Mạnh, Văn Thanh, Công Phượng…

Phát biểu sau trận đấu, Minh Vương, cầu thủ ghi bàn thắng duy nhất cho Olympic Việt Nam, thừa nhận đây là trận đấu rất khó khăn. “Hàn Quốc rất mạnh. Chúng em đã thi đấu hết sức ở trận đấu này. Một số đồng đội thi đấu quá dày nên không có được thể lực sung mãn nhất. Còn Son Heung-min ở tầm thế giới rồi”. Còn HLV Park Hang Seo: “Chúng tôi thua trận nhưng tôi thấy các cầu thủ đã chơi tốt nhất có thể. Chúng tôi chuẩn bị cho trận tranh HCĐ ngay sau trận đấu này”.

Pha tranh cấp bóng giữa 2 đội Olympic Việt Nam (áo đỏ) và Hà Quốc

Với những người am tường bóng đá nước nhà, giành chiếc HCĐ ASIAD 2018 cũng là tuyệt vời với Olympic Việt Nam. Các chiến binh áo đỏ sẽ nỗ lực đến cùng vì điều đó. Điều đáng kể, Việt Nam chiến đấu ở ASIAD mà không chịu sức ép tinh thần, trái lại là tâm thế thoải mái, cống hiến. Ngay cả sau trận thua này, HLV Park Hang Seo và học trò cũng không có lý do gì để giữ tâm trạng nặng nề. Bởi lẽ, Olimpic Việt Nam thua nhưng bóng đá Việt Nam tiến bước. Đừng quên, chúng ta là đội duy nhất trong khu vực Đông Nam Á hiện diện vòng 4 đội mạnh nhất và có mặt đến ngày cuối cùng tranh tài giải đấu.

Với kết quả này, Olympic Hàn Quốc đã có mặt ở trận chung kết, trong khi Olympic Việt Nam sẽ gặp Olympic UAE trong trận tranh hạng ba để tìm kiếm cơ hội giành tấm huy chương đồng.

Lịch thi đấu môn Bóng đa nam ASIAD 2018

15h00 ngày 1/9: U23 Việt Nam vs U23 UAE (tranh HCĐ)

18h30 ngày 1/9: U23 Hàn Quốc vs U23 Nhật Bản (tranh HCV)