Về bên biển

(NTO) Em theo anh về Phan Rang đầy gió

Mùa hạ này sóng nở đoá tinh khôi

Qua Vĩnh Hy đón vị mặn bờ môi

Không gian biển nhịp bồi hồi yêu lạ

Hoàng hôn buông gió xua hè oi ả

Nước long lanh xanh quá tựa mặt gương

Hang Rái qua lặng ngắm ngỡ thiên đường

Bên Núi Chúa nghiêng sườn bao thơ mộng

Đêm trăng sáng biển rì rào xao động

Tiếng vỗ bờ cánh sóng dạt dào yêu

Phố lên đèn Ninh Chữ những dập dìu

Nhịp sóng mới khi nắng chiều vừa tắt

Bình minh rạng ánh mặt trời trong vắt

Nhoẻn miệng cười nheo mắt với biển xanh

Áng mây hồng phơn phớt thật hiền lành

Chào ngày mới! Yêu anh cùng phố biển.