Bí thư chi đoàn năng nổ

(NTO) Chị Trần An Xuân, Bí thư Chi đoàn khu phố Cà Đú (thị trấn Khánh Hải, Ninh Hải) luôn tự giác học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Lời Bác Hồ dạy tuổi trẻ đã thấm sâu vào tâm hồn, tình cảm của người cán bộ Đoàn, chị nỗ lực vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị địa phương.

Anh Bùi Ngọc Chiến, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên thị trấn Khánh Hải nhiệt tình đưa chúng tôi đến gặp chị Trần An Xuân. Anh Chiến cho biết: An Xuân là Bí thư Chi đoàn năng nổ gắn bó với công tác Đoàn địa phương, chị luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trần An Xuân được Bí thư Tỉnh đoàn tặng Bằng khen Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác năm 2017. Tháng 1- 2018, chị vinh dự được Chi bộ khu phố Cà Đú tổ chức kết nạp vào Đảng. Phát huy vai trò tiền phong gương mẫu của đảng viên trẻ, An Xuân luôn đi đầu trong phong trào thanh niên xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng khu dân cư văn hóa. Chị được cán bộ và nhân dân khu phố tin yêu, thường gọi thân thiện: “Cô cán bộ Đoàn năng nổ, miệng nói tay làm”.

Trao đổi với chúng tôi dưới giàn nho xanh NH 01- 48 đang trĩu quả, Trần An Xuân cho biết: Gia đình có 5 chị em đều được ba mẹ nuôi ăn học chu đáo nhờ nguồn lợi từ 3 sào đất trồng nho cho hiệu quả kinh tế cao. Trong đó, hai chị đầu tốt nghiệp cao đẳng ra trường có việc làm ổn định. Hiện nay, ba mẹ tiếp tục nuôi An Xuân học năm thứ tư và em gái kề Trần An Phước đang học đại học năm thứ 2 và em út Trần An Hải đang học lớp 11. Tốt nghiệp lớp 12 tại Trường THPT Ninh Hải, An Xuân đăng ký thi đậu vào Khoa Công nghệ thực phẩm của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh, khóa học 2014- 2018. Đây là ngành học mà cô yêu thích với hy vọng sau khi ra trường tìm được việc làm ổn định trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nhờ gia đình ở gần Phân hiệu Đại học Nông Lâm nên chị vừa đi học vừa tranh thủ thời gian phụ giúp ba mẹ chăm sóc vườn nho và tích cực tham gia công tác Đoàn địa phương.

Tháng 7- 2015, An Xuân được đoàn viên tín nhiệm bầu làm Bí thư Chi đoàn Khu phố Cà Đú. Thực hiện lời Bác Hồ dạy thanh niên: “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền. Đào núi và lấp biển. Quyết chí ắt làm nên”, chị tập hợp đoàn viên, thanh niên tham gia sinh hoạt đoàn thể. An Xuân vận động đoàn viên, thanh niên phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ, tích cực tham gia xây dựng khu phố xanh- sạch- đẹp, xây dựng khu dân cư bình yên, không có tệ nạn xã hội. Vừa qua, An Xuân vận động các chi đoàn bạn và nhân dân đóng góp 10 triệu đồng thực hiện công trình “Thắp sáng đường quê” chào mừng Đại hội Đoàn Thanh niên thị trấn Khánh Hải, nhiệm kỳ 2017- 2022. Đồng thời tích cực tham gia trồng hoa tại Đài Tưởng niệm liệt sỹ huyện Ninh Hải, trồng cây phủ xanh núi Đá Chồng, dọn vệ sinh khu phố Cà Đú và khu vực Đầm Nại; tham gia điều tiết các phương tiện giao thông tại các chốt đèn trong giờ cao điểm; vận động nhân dân chấp hành tốt quy định về an toàn giao thông. An Xuân hai lần tham gia hiến máu tình nguyện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp phần cứu chữa bệnh nhân...

“Em được kết nạp Đoàn Thanh niên vào ngày 19-5-2011 nhân dịp kỷ niệm 121 năm Ngày sinh Bác Hồ kính yêu đã trở thành kỷ niệm sâu sắc trong cuộc đời em. Lời Bác dạy thanh niên “Không có việc gì khó. Chỉ sợ lòng không bền…”, giúp em nỗ lực vươn lên đạt thành tích cao trong học tập và hoàn thành tốt nhiệm vụ của cán bộ Đoàn được cấp trên tin tưởng giao phó. Em tiếp tục nỗ lực học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05- CT/TW của Bộ Chính trị, xứng đáng là đảng viên trẻ và người cán bộ Đoàn tiêu biểu. Sau khi tốt nghiệp đại học, em tìm việc làm trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và tiếp tục tham gia công tác Đoàn Thanh niên, tích cực góp phần xây dựng quê hương Ninh Thuận ngày càng giàu đẹp”- Trần An Xuân chia sẻ.