Niềm vui của Anh hùng Chamaléa Châu

(NTO) Chúng tôi cùng cán bộ, đoàn viên thanh niên xã Phước Trung đến thăm Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (LLVTND) Chamaléa Châu vào dịp toàn tỉnh chuẩn bị kỷ niệm 43 năm giải phóng Ninh Thuận, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Ánh mắt người anh hùng rạng rỡ niềm vui khi đội ngũ đoàn viên, thanh niên trong màu áo xanh tình nguyện quây quần bên ông nghe kể chuyện truyền thống hào hùng của quân và dân huyện Bác Ái kiên trung.

Chỉ tay vô hàng rào mới được đoàn viên, thanh niên địa phương rào dậu cẩn thận, Anh hùng Chamaléa Châu nói: Tôi rất vui khi các cháu đoàn viên, thanh niên đến thăm và mua lưới, mua trụ trồng hàng rào dài 50 m, tạo cảnh quan trước ngôi nhà tình nghĩa sạch, đẹp. Các cháu gắn bảng công trình thanh niên làm mới hàng rào nhà Anh hùng Chamaléa Châu. Chiều ngày 30-3, sau khi làm xong hàng rào, các cháu muốn nghe tôi kể chuyện truyền thống cha anh kiên cường đánh giặc Mỹ xâm lược trên chiến trường xã Phước Trung. Ngày 31-3, gia đình tôi rất vui được đồng chí Nguyễn Bắc Việt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đến thăm. Đồng chí ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống và động viên tôi phát huy vai trò người cao tuổi có uy tín, tiếp tục vận động bà con thôn xóm đoàn kết làm ăn, vươn lên thoát nghèo bền vững.

Nhân dịp này, chúng tôi hỏi về kỷ niệm lần đầu tiên bắn rơi máy bay Mỹ trên chiến trường xã Phước Trung, Anh hùng Chamaléa Châu kể: Trưa ngày 15-3-1967, tôi thấy chiếc đầm già L.19 vè vè bay thám thính, đuôi xịt khói trắng trời. Tựa lưng vào gốc cây ngo trên núi Rã, tôi dùng súng trường Mỹ ngắm bắn liền hai phát đạn, nó đảo lòng vòng rồi đâm đầu vô vách núi tan xác. Tin chiếc máy bay L.19 do tôi bắn rơi đầu tiên lan tỏa tạo thành phong trào thi đua bắn máy bay trên khắp chiến trường Ninh Thuận. Kỷ niệm đáng nhớ nhất là ngày 9-7-1967, Mỹ dùng pháo bắn cấp tập vào xã Phước Trung, sau đó, chúng đưa 4.000 quân đổ bộ vào Dốc Mong, Da É, Láng Tranh tạo thành gọng kềm ba mũi với ý định tiêu diệt hoàn toàn vùng kháng chiến Phước Trung. Với vai trò Bí thư Chi bộ xã, tôi đã lãnh đạo lực lượng dân quân khẩn tốc vượt qua mưa bom lửa đạn, đưa 500 người dân địa phương vào trú ẩn trong hang núi Hamaca rồi sơ tán đến xã Phước Chiến an toàn.

Khi được hỏi kỷ niệm của ông về ngày giải phóng Ninh Thuận cách đây 43 năm, Anh hùng Chamaléa Châu cho biết, ngày 14- 4, quân và dân xã Phước Trung vui mừng đón trung đoàn bộ đội chủ lực từ Cam Ranh đi theo đường mòn vào ém quân chờ đến giờ G tiến công giải phóng Phi trường Thành Sơn. Trưa ngày 16-4, ông mở đài phát thanh Hà Nội nghe tin bộ đội ta giải phóng thị xã Phan Rang, làm chủ hoàn toàn tỉnh Ninh Thuận. Bản thân ông và bà con xã Phước Trung vui mừng không cầm được nước mắt. Kháng chiến trong điều kiện thiếu cơm, lạt muối nhưng đồng bào Raglai một lòng tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ. Dù hy sinh, gian khổ nhưng đồng bào vẫn bám trụ núi rừng làm rẫy nuôi bộ đội, mong đợi đến ngày giải phóng quê hương, thống nhất đất nước. Đến cuối năm 1976, đồng bào Phước Trung từ núi cao xuống đồng bằng định cư, định canh xây dựng cuộc sống mới.

Anh hùng Chamaléa Châu kể chuyện truyền thống cho đoàn viên, thanh niên.

Từ sau năm 1975 đến nay, Anh hùng Chamaléa Châu đã có bảy lần ra thăm Thủ đô Hà Nội. Gần đây nhất là trung tuần tháng 12- 2017, ông được Ban Dân tộc tỉnh mời ra Thủ đô Hà Nội dự Lễ Tuyên dương người có uy tín, nhân sỹ, trí thức, doanh nhân tiêu biểu dân tộc thiểu số toàn quốc. Mỗi lần ra thăm Hà Nội, ông đều được vào Lăng viếng Bác Hồ với tấm lòng thương nhớ, kính yêu lãnh tụ thiên tài của dân tộc. Bác đã dành trọn tình yêu thương chăm lo tự do, cơm no, áo ấm, học hành cho đồng bào các dân tộc Việt Nam. Sau chuyến đi Hà Nội trở về, hai kỷ vật được ông trưng bày trang trọng trong phòng khách là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do Ủy ban Dân tộc tặng các đại biểu tham dự Lễ tuyên dương và Bằng khen của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc trao tặng cho ông đã có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước.

“Tôi một lòng theo Đảng, theo Bác Hồ đánh thắng giặc Mỹ với mong muốn góp phần đem lại tự do, thanh bình cho quê hương. Sau ngày giải phóng, Nhà nước quan tâm chăm lo đầu tư xây dựng nông thôn miền núi ngày càng phát triển, đời sống bà con no ấm, con cháu học hành thành đạt. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tôi tiếp tục phát huy vai trò người cao tuổi có uy tín, tích cực vận động bà con đoàn kết giúp nhau làm ăn có hiệu quả, vươn lên thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng xã Phước Trung ngày càng giàu đẹp”, Anh hùng Chamaléa Châu bộc bạch niềm vui.