Du hành đầu xuân Mậu Tuất

(NTO) Vui xuân, đón Tết Mậu Tuất 2018, hòa trong không khí sôi động giữa dòng người và xe, chúng tôi thả bước du hành và cảm nhận ở đâu cũng ngan ngát hương thơm, rực rỡ muôn sắc hoa và tươi tắn những nụ cười. Quang cảnh chộn rộn, rạo rực lòng người đã bắt đầu từ những ngày cuối năm, nhất là trong đêm giao thừa thời khắc thiêng liêng chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Ngay sau loạt pháo hoa cuối cùng ở Quảng trường 16 Tháng 4, nhiều người dân Tp. Phan Rang-Tháp Chàm vội vã kéo nhau đi chùa, lễ Phật. Vừa qua giờ giao thừa, các ngôi chùa lớn trên địa bàn thành phố đã thấy đông đảo người đến dâng hương. Theo dòng người vào chùa Phước Lâm tọa lạc trên đường Lê Lợi thuộc phường Kinh Dinh, chúng tôi được một phật tử giải thích: “Giao thừa là thời khắc thiêng liêng nhất để tới chùa cầu xin những điều tốt đẹp nhất cho gia đình”. Mùng một Tết, trong không khí se lạnh của buổi sáng tinh mơ, chúng tôi hòa trong dòng người xe nườm nượp chuyển động như trẩy hội trên con đường từ Phan Rang đến thị trấn Khánh Hải (Ninh Hải), nơi có thắng cảnh núi Đá Chồng với loại hình du lịch tâm linh nổi tiếng. Anh Trịnh Minh Hải, một khách du xuân ở phường Phủ Hà cho biết: “Từ mấy năm nay, Tết nào tôi cũng đến thưởng lãm thắng cảnh mới trên núi Đá Chồng”. Tại đây cách không xa ngôi chùa Trùng Khánh lâu đời là Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ dưới chân núi, ở vị trí cao hơn là chùa Trùng Sơn được xây dựng hoành tráng, bề thế và đang trở thành điểm du lịch tâm linh thu hút khách du xuân.

Chùa Trùng Khánh ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất.

Sức hút của quần thể chùa ở núi Đá Chồng vào ngày đầu xuân thấy rõ, đến gần giữa trưa vẫn có hàng trăm người đi thành từng đoàn với đủ sắc màu quần áo theo các con đường dẫn lên chùa Trùng Sơn. Anh Nguyễn Khắc Chinh và gia đình từ phường Thanh Sơn đang hì hục leo trên đường dốc lên chùa Trùng Sơn chia sẻ: “Năm nào tôi cũng đi nên biết đến Mùng 5, Mùng 6 tết, tuy đã thưa bớt nhưng lúc nào cũng có trên 100 người lên vãn cảnh chùa”. Phong cảnh nên thơ của núi Đá Chồng trong những năm qua được tô điểm thêm nhờ hình ảnh những mái chùa cong cong trông rất uy nghiêm. Người đi chùa có đủ hạng từ già đến trẻ, không chỉ người địa phương mà có cả người ngoài tỉnh, trong đó có không ít người đến từ TP. Hồ Chí Minh, Bình Thuận và một số tỉnh miền Tây. Chúng tôi nhận thấy hầu hết người già đều dừng chân tại Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ để dâng hương, còn những người trẻ hơn rủ nhau lên chùa Trùng Sơn thắp nhang, xin xăm và lạy phật, rồi theo bậc cấp đi tiếp lên ngôi Trùng Sơn cổ tự. Có thể nói đây là thắng cảnh hội đủ yếu tố non nước hữu tình, đứng trên núi có thể nhìn bao quát một vùng kéo dài đến tận đường chân trời của biển Ninh Chữ. Các ngôi chùa nằm cạnh nhau đã tạo thành một quần thể thắng cảnh đặc biệt, tạo nền cho loại hình du lịch tâm linh.

Khách du xuân lên chùa Trùng Sơn ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất.

Trao đổi với các khách du xuân đến từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh bạn, chúng tôi được biết mọi người đều cảm thấy thú vị khi tìm về nơi này vào ngày đầu năm Mâu Tuất. Có thể nói với Trùng Sơn cổ tự trên núi cao, Thiền viện Trúc Lâm Viên Ngộ dưới chân núi, chưa kể chùa Trùng Khánh gần đó kết hợp, quần thể chùa trên núi Đá Chồng này đang là một điểm đến hấp dẫn khách du lịch, nhất là vào dịp Tết. Thả bước du hành ngày đầu xuân Mậu Tuất, nhìn ngắm mai vàng và muôn hoa khoe sắc, được hòa trong không khí nhộn nhịp của dòng người trẩy hội, chúng tôi cảm nhận rõ hương vị tết cổ truyền ấm cúng tràn ngập khắp quê hương.