Những người đón Giao thừa muộn

(NTO) Không áo hoa du xuân, cũng không áo dài lên chùa hái lộc cầu may; hay cùng người thân bên mâm cơm tất niên háo hức chờ đón giờ khắc thiêng liêng đầu năm mới, đêm giao thừa, đâu đó trên các tuyến đường, nhiều góc phố, những công nhân vệ sinh đang cần mẫn với chiếc chổi tre, tạm gác lại niềm hạnh phúc riêng tư để làm đẹp phố phường đón chào mùa Xuân mới.

Đêm 30 Tết, tại Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, hàng ngàn người đổ xuống đường, tập trung ở các điểm vui chơi, giải trí, Vườn hoa Xuân… nhộn nhịp đông vui. Đây cũng chính là thời điểm bận rộn, vất vả nhất trong năm của những công nhân vệ sinh môi trường. Tại điểm tập kết rác chợ Thanh Sơn, mặc dù đã làm việc cật lực, nhưng gần 20h, vẫn còn nhiều xe rác chưa được thu gom. Anh Lê Đức, công nhân Đội Vệ sinh môi trường Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành cho biết: Năm nào cũng vậy, phải đến 1-2h sáng Mùng Một anh chị em mới được về nhà. Công việc này đòi hỏi phải chịu khó, ngày cuối năm anh chị em bảo ban nhau phải cố gắng, cẩn thận hơn để ngày đầu năm mới đường phố được sạch đẹp.

Còn tại điểm tập kết rác trên đường Lý Thường Kiệt, những công nhân đang khẩn trương đưa rác từ những xe đẩy rác lên xe chuyên dụng chở về công ty tiêu huỷ. Mùi hôi thối của rác thải đã phân huỷ bốc lên nồng nặc. Tuy nhiên, trên khuôn mặt những công nhân vệ sinh vẫn lộ lên sự nhiệt tình, cần mẫn, yêu nghề. Chị Nguyễn Thị Phê, một công nhân vệ sinh tâm sự: Do những ngày cuối năm bận rộn, bà con thường đến cuối ngày 30 Tết mới gom hết rác ra đổ nên lượng rác trong ngày này nhiều hơn các ngày khác gấp nhiều lần. Công việc rất vất vả. Làm nghề đã 13 năm thì cũng ngần ấy năm chị Phê đón giao thừa trên đường phố cùng đồng nghiệp. Công việc chuẩn bị tết nhất của gia đình thiếu bàn tay của phụ nữ, hầu hết nhờ vào người thân trong gia đình. Còn chị Nguyễn Thị Như Ngọc, một công nhân mới vào nghề được 2 năm, chia sẻ: Lúc mới vào nghề, đêm 30 Tết, nhìn mọi người vui chơi, quây quần đoàn tụ gia đình, thấy mũi lòng lắm. Nhưng sáng mai thức dậy, thấy đường phố sạch đẹp trong lòng lại thấy vui, lúc ấy mới cảm nhận ý nghĩa công việc của mình.

Công nhân Đội vệ sinh môi trường Công ty TNHH XD-TM&SX Nam Thành
làm việc tại điểm tập kết rác khu vực chợ Thanh Sơn.

Năm nay, do tỉnh ta tổ chức bắn pháo hoa, Vườn hoa Xuân và nhiều hoạt động văn hóa cộng với nhu cầu mua sắm của bà con tăng cao, nên lượng rác thải được thu gom tăng khoảng 1,5 lần so với năm trước. Anh Nguyễn Quốc Huy, Đội trưởng Đội Vệ sinh môi trường cho biết: Để thu gom hết lượng tác “khổng lồ” này, Công ty đã huy động toàn bộ lực lượng công nhân trong đội, đồng thời tăng cường phương tiện, tổng cộng 9 xe chuyên dụng làm việc hết công suất để thu gom rác thải trên toàn tỉnh, chủ yếu tập trung trên địa bàn Tp.Phan Rang- Tháp Chàm, nhất là khu vực Quảng trường 16 Tháng 4. Riêng đối với anh chị em công nhân phải làm việc 24/24 giờ, hết sức vất vả.

Đồng hồ điểm đúng 12h khuya, giờ khắc thiêng liêng tạm biệt một năm cũ qua đi và chào đón một năm mới đầy vui tươi, phấn khởi. Sau những màn pháo hoa rực rỡ, hàng ngàn người dân đổ về vui chơi cũng hối hả về nhà sum họp cùng gia đình. Đường phố vắng bóng người qua lại, dưới màn sương lạnh, chỉ còn lại những anh chị em công nhân vệ sinh môi trường cần mẫn cùng chiếc chổi tre làm nhiệm vụ của mình. Khi công việc hoàn tất, đồng hồ cũng đã điềm gần 3h sáng. Sau những cái siết tay thật chặt, cùng lời chúc mừng năm mới, những công nhân vệ sinh môi trường nhanh chóng thu gom dụng cụ để trở về nhà sum họp cùng gia đình. Sáng sớm thức dậy đi trên những đường phố sạch đẹp, chúng ta nhớ đến và cảm ơn những anh chị em công nhân vệ sinh môi trường với công việc thầm lặng làm đẹp phố phường khi Tết đến, Xuân về phải vất vả với công việc thầm lặng của mình.