Tháng giêng

(NTO) Tháng giêng chạm ngõ thời gian

Mùa đông nhón gót khẽ khàng bước qua

Chiều xuân cánh én la đà

Đường quê náo nức thềm nhà nắng vương…

Tháng giêng chín nhớ mười thương

Xót xa tuổi mẹ tóc sương da mồi

Nhớ con trước cửa mẹ ngồi

Ánh nhìn khắc khoải bồi hồi ngóng trông…

Tháng giêng vàng ngọn cải ngồng

Chuồn kim cánh mỏng sen hồng thảo thơm

Tìm trong hơi ấm rạ rơm

Ngọt bùi mưa nắng hạt cơm quê nhà…

Tháng giêng dìu dịu hương hoa

Vườn quê dung dị trái cà buồng cau

Tảo tần vun vén trước sau

Tóc mẹ nay đã bạc màu tháng, năm…

Chiều nghiêng bóng mẹ lặng thầm

Chắt chiu gieo hạt ươm mầm tháng giêng…