Đại úy Lê Kỳ Kiên tận tâm với công việc

(NTO) Gần 13 năm công tác, trực tiếp đấu tranh trên lĩnh vực phòng, chống ma tuý, mặc dù đối diện với nhiều hiểm nguy, gian khổ, nhưng Đại uý Lê Kỳ Kiên (ảnh), cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh) luôn quyết tâm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ, mang lại cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

 
Đại úy Lê Kỳ Kiên. Ảnh: Phan Hiếu

Trong quá trình công tác tại đơn vị, anh luôn kề vai sát cánh với đồng đội lập nhiều thành tích, chiến công. Trong mỗi chiến công, đều để lại trong anh nhiều kỷ niệm. Một trong những kỷ niệm “để đời” đó là cách đây 7 năm về trước, khi anh cùng đồng đội phối hợp Ban chuyên án Cục C47 (Bộ Công an) phá chuyên án 2 đối tượng nước Lào mua bán ma tuý với số lượng lớn, sử dụng ô tô, trang bị vũ khí “nóng” chống lại lực lượng thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh ta. Nhớ lại chiến công trên, Đại uý Lê Kỳ Kiên chia sẻ: Nhiệm vụ đặt ra là phải bắt bằng được đối tượng cùng tang vật, nhưng phải đảm bảo an toàn tính mạng của tất cả thành viên trong Ban chuyên án. Hành vi hoạt động của 2 đối tượng rất tinh vi, chuyên nghiệp, luôn cảnh giác trước sự theo dõi của trinh sát. Khi bị phát hiện tại địa bàn xã Cà Ná (Thuận Nam), đối tượng di chuyển vào Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, bỏ ôtô chạy bộ và tản ra mỗi hướng một tên. Do địa bàn đông dân cư, lại vào ban đêm, nên lãnh đạo Công an tỉnh đã huy động đến 200 cán bộ, chiến sĩ cùng chó nghiệp vụ phá án. Các đối tượng trên chống trả rất quyết liệt, trong quá trình đấu súng, hai chiến sĩ công an bị thương rất nặng, phía đối tượng 1 tên bị bắn chết, tên còn lại tẩu thoát. Tại hiện trường, Ban chuyên án thu giữ trên ôtô 20 bánh hêrôin. Chuyên án kết thúc, để lại bài học kinh nghiệm rất quý báu, đó là muốn triệt phá tội phạm ma tuý, ngoài sự trợ giúp của đồng đội và các kỹ năng nghiệp vụ, cán bộ, chiến sĩ phải có lòng yêu nghề, tinh thần kiên quyết tấn công trấn áp tội phạm; làm tốt công tác nắm tình hình, xử lý thông tin về đối tượng. Điều quan trọng nhất là phải biết dựa vào dân để phá án…

Với kinh nghiệm và bản lĩnh của một chiến sĩ cảnh sát trên mặt trận phòng, chống ma túy, thời gian qua, đặc biệt vào năm 2015, anh và đồng đội tiếp tục phá thành công chuyên án mang tên “Bí số 515M” với số đối tượng và tang vật (số lượng ma tuý, tài sản liên quan trong vụ án) thu được lớn nhất từ trước đến nay.

Trò chuyện với chúng tôi, Đại úy Lê Kỳ Kiên vui vẻ: Có được sự thành công như ngày hôm nay, anh luôn nhận được sự cảm thông, thấu hiểu của vợ và con đối với công việc nguy hiểm mình đang đảm nhận. Cùng với đó, dù bất cứ ở hoàn cảnh nào, anh luôn xác định tinh thần “chủ động, trách nhiệm, kỷ cương, hiệu quả”. Vì vậy, khi đối đầu với các đối tượng, băng nhóm ma tuý, anh không nao núng, luôn tự tin, cùng đồng đội triệt phá tội phạm ma tuý.

Thượng tá Lê Văn Lực, Phó trưởng Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma tuý (Công an tỉnh) nhận xét: Đại uý Lê Kỳ Kiên là một trinh sát có ý thức, trách nhiệm cao, luôn biết vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Nhiều thông tin, cung cấp chính xác của người dân, đã được đồng chí báo cáo lên cấp trên để thiết lập hồ sơ phá các đường dây chuyên mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý trong và ngoài tỉnh. Từ đó, góp phần chung vào việc đảm bảo an ninh trật tự của địa phương.