Chữ “tâm” kia mới bằng ba chữ “tài”!

(NTO) Đám bạn học chúng tôi không lấy làm “bất ngờ” khi nghe tin hắn được bổ nhiệm làm sếp phó một đơn vị. Bởi lẽ, đối với một người luôn tận tâm, tận lực cho công việc chung thì tất yếu sẽ được cấp trên quan tâm, bố trí vị trí xứng đáng để phát huy năng lực tốt hơn.

Đang học năm cuối trung học phổ thông, nghe Đoàn trường kêu gọi hắn cùng bạn bè tình nguyện nhập ngũ lên đường bảo vệ biên giới phía Bắc. Ra quân, không “bằng cấp”, hắn xin vô làm công nhân xuất khẩu hải sản. Làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, một thời gian sau, hắn được lãnh đạo công ty phân công làm tổ trưởng kiểm tra chất lượng sản phẩm. Công việc đòi hỏi phải có chuyên môn, hắn thi rồi theo học chương trình đào tạo từ xa, đại học quản trị kinh doanh. Với kiến thức chuyên môn đã học được, hắn ngày càng vững vàng, có năng lực quản trị doanh nghiệp và được lãnh đạo bổ nhiệm phụ trách phòng nhân sự công ty. Con đường “công danh” của hắn đang sáng sủa thì công ty sáp nhập với doanh nghiệp nước ngoài. Vốn ngoại ngữ ít ỏi, hắn cảm nhận không đủ sức làm việc với đối tác nên xin về công tác cơ quan hành chính. Chuyển sang môi trường công tác mới, hắn nhận thấy kiến thức sau bao năm làm ở doanh nghiệp gần như con số không! Thế nhưng có lẽ nhờ được rèn luyện trong môi trường quân đội trước đây, hắn nhanh chóng tiếp cận công việc, chịu khó học hỏi đồng nghiệp, tích cực tham gia các hoạt động tập thể và chiếm được cảm tình của mọi người. Nhiệm vụ đòi hỏi kiến thức chuyên ngành, hắn xin cấp trên theo học lớp đại học hành chính tại chức và chương trình ngoại ngữ, tin học nâng cao theo chuẩn mới. Với phong cách hết mình vì việc chung, cởi mở với đồng nghiệp, luôn tận tình với nhân dân trong giải quyết công việc, ít năm sau hắn được bổ nhiệm làm phó phòng, rồi trưởng phòng. Gần hai chục năm giữ chức vụ trưởng các phòng, anh em nói vui, hắn là “chuyên gia” trưởng phòng nhưng không có "chế độ thâm niên". Nghe vậy, hắn cười hồn nhiên, nói cấp trên phân công việc gì mình cứ làm hết trách nhiệm. Nghe hắn chia sẻ ai cũng cảm phục cái tâm trong sáng và trách nhiệm với công việc. Và vừa qua khi "sếp" phó cơ quan được cấp trên bổ nhiệm làm "sếp" trưởng một ngành của tỉnh, cơ quan tiến hành các bước thủ tục quy trình bổ nhiệm, hắn nhận được sự đồng thuận cao của mọi người. Sau này, dư luận chung nhìn nhận rằng, bản thân mỗi người sống, làm việc ra sao đều được cấp trên ghi nhận và đánh giá đúng mức.

Trong xã hội vẫn còn có những cá nhân bằng mọi thủ đoạn để đạt được danh vọng. Họ có thể là ông này, ông nọ, chức tước oai phong nhưng trong mắt người đời thì đó chỉ là con “ngáo ộp”. Còn đối với những lãnh đạo luôn vì sự nghiệp chung, cống hiến hết mình vì dân tộc, đất nước sẽ là những tượng đài vững chãi trong lòng dân. Và “Chữ tâm kia mới bằng ba chữ tài” như cụ Nguyễn Du đã viết trong tác phẩm Truyện Kiều, mãi mãi là bài học để mỗi người tu thân tích đức cho bản thân và cống hiến sức mình cho sự nghiệp chung của đất nước.