Mùa xuân trên tuyến biên phòng

(NTO) Đi trên tuyến đường ven biển, màu xanh ngút ngàn trải dài bên mép sóng. Mùa xuân là mùa của sự đoàn tụ, sum họp, thế nhưng cán bộ, chiến sỹ biên phòng trên địa bàn tỉnh ta đành gác lại niềm vui riêng, vững chắc tay súng, canh giữ biển trời quê hương.

 Tết ấm tình quân-dân

Những ngày giáp Tết, đối với người lính biên phòng, mỗi dịp Tết đến, Xuân về, đồn trở thành “mái nhà chung” ấm áp. Cùng với việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ bảo vệ các địa bàn trọng điểm, các Đồn biên phòng (ĐBP) trên địa bàn tỉnh ta đều tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ vui tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm và ấm tình đồng đội. Tết của các anh thường đến sớm. Thông thường, sau ngày 20 tháng Chạp, những người lính ở các ĐBP đều rạo rực không khí đón Tết. Tết đến, anh em phân công nhau, người mổ heo, người vo gạo nếp, người nấu bánh chưng... Mỗi người một việc, khẩn trương, gọn gàng như chính bản chất người lính. Ngoài thời gian tuần tra trên biển, tất cả cán bộ, chiến sĩ của đơn vị lại cùng nhau chăm chút từng hàng cây, quét dọn lại khoảng sân hay cắt ráp những câu chúc, bảng chữ đón chào năm mới và đặc biệt không thể thiếu việc trang hoàng bàn thờ Bác Hồ…

Chiến sĩ Biên phòng đồn Vĩnh Hy hướng dẫn bà con Raglai thôn Cầu Gãy (xã Vĩnh Hải)
thâm canh lúa nước. Ảnh: D.My

Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Nguyễn Đình Thuận, Đồn trưởng ĐBP Sơn Hải, cho biết: Hiểu được hy sinh và thiệt thòi của những người lính mỗi độ Xuân về, chính quyền địa phương và các ban, ngành, đoàn thể luôn dành nhiều sự quan tâm, đến thăm chúc Tết và chung vui cùng cán bộ, chiến sĩ. Như bao Tết khác, Tết này, đơn vị tổ chức nấu bánh chưng, trang trí hội trường đón Xuân. Đã thành thông lệ, đêm giao thừa, anh em tổ chức giao lưu văn nghệ, hái hoa dân chủ... rồi đi chúc Tết một số gia đình trên địa bàn. Tất cả những hoạt động đầy ắp hương xuân ấy đã đem lại niềm vui cho mỗi người lính, giúp anh em quên đi nỗi thiếu vắng người thân khi đón Tết xa nhà.

“Mùa xuân” của lính càng ý nghĩa hơn khi được chính quyền địa phương cùng Nhân dân đến chúc Tết, kèm theo những món quà như bánh chưng, kẹo, dưa hành đến những con cá tươi của ngư dân vừa bắt được. Tất cả đã tạo nên không khí đón xuân của những người lính biên phòng vui tươi và ấm áp hơn. Thường ngày, tình quân-dân được bồi đắp sau những lần các chiến sĩ sửa nhà, cấp gạo, phát thuốc, khám bệnh cho người dân. Giờ đây, trong giờ phút thiêng liêng chuyển giao đất trời, tình quân-dân lại càng thắm thiết, sâu sắc. Từ việc chuẩn bị Tết, đón Tết đều gói trọn tình quân-dân. Chính những câu thăm hỏi, lời động viên, tình cảm của Nhân dân giúp mỗi chiến sỹ vơi bớt nỗi nhớ nhà. Thượng úy Trương Anh Tuấn công tác tại Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, chia sẻ: Dù đón Tết xa gia đình, nhưng người lính chúng tôi vẫn cảm nhận được hơi ấm của gia đình bởi tấm lòng chân chất, mặn mà của người dân, của các cấp chính quyền địa phương. Xa nhà, thiếu vắng tình cảm gia đình là vậy, nhưng với các anh, đã có đồng chí, đồng đội là anh em, bà con nhân dân là gia đình, nơi đâu các anh đến, nơi đó là quê hương. Tết của người lính biên phòng luôn ấm nồng tình đồng chí, đồng đội, tình quân-dân.

Vui Xuân không quên nhiệm vụ

Tết về rộn ràng khắp muôn nẻo quê hương. Nhưng cán bộ, chiến sĩ biên phòng vẫn chắc tay lái, vững tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Tết năm nay của cán bộ, chiến sỹ ĐBP Cà Ná đã được chuẩn bị từ sớm. Kế hoạch trực Tết, đón Tết đã được anh em triển khai và thực hiện nghiêm túc. Thiếu tá Tạ Duy Chính, Đồn trưởng ĐBP Cà Ná, cho biết: Hằng năm, đơn vị tổ chức cho anh em ăn Tết sớm, sau đó sẽ lên lịch phân công nhiệm vụ. Một số chiến sĩ sẽ được tranh thủ về quê ăn Tết cùng gia đình, hơn 70% quân số ở lại làm nhiệm vụ trực Tết, đón giao thừa tại đơn vị. Ban Chỉ huy Đồn phân công các nhiệm vụ cụ thể cho từng chiến sĩ. Đối với người lính biên phòng, trực Tết là nhiệm vụ thiêng liêng vì mỗi cán bộ, chiến sĩ khi bước chân vào quân ngũ, người lính biên phòng đã sớm xác định “Đồn là nhà, biển đảo là quê hương”.

Với quyết tâm vui Xuân không quên nhiệm vụ, các chiến sĩ biên phòng luôn cầm chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển. Bên cạnh nhiệm vụ giữ gìn biển đảo quê hương, cán bộ, chiến sĩ các ĐBP còn chăm lo cuộc sống cho người dân địa phương. Trước dịp Tết, anh em trong đơn vị đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, các đơn vị kết nghĩa, đỡ đầu… Những món quà tuy giản dị nhưng chất chứa bao tình cảm của người lính. Giao thừa nào cũng vậy, trong khi người dân đang vui đón xuân thì những người lính biên phòng lại âm thầm làm nhiệm vụ. Trong mỗi người lính, những ngày Xuân thực sự trọn vẹn và có ý nghĩa khi Tổ quốc, quê hương được bình yên.

Ngoài kia, những cánh én chao liệng báo hiệu một mùa xuân mới đang về. Tạm biệt những người lính biên phòng, chúng tôi trở về thành phố, mang theo bao cảm xúc dâng trào. Giống như loài hoa muống biển, các anh luôn can trường trong phong ba, bão táp, vững tay súng canh biển, canh trời cho quê hương rộn rã vào xuân.