Chủ tịch Fidel Castro sống mãi trong lòng người dân Quảng Trị

Vào tháng 9-1973, khi cuộc đấu tranh thống nhất đất nước của dân tộc ta vẫn đang trong giai đoạn ác liệt, Chủ tịch Cuba Fidel Castro, người anh hùng của đất nước Cuba đã vượt nửa vòng trái đất đến Việt Nam, vào vùng tuyến lửa Quảng Trị. Với mong muốn tận mắt chứng kiến chiến trường ác liệt và cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân ta, gặp gỡ đồng bào và chiến sĩ miền nam.

Ông Dương Tú Anh nhớ lại những hình ảnh về Chủ tịch Cuba Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973.

Đây cũng là vị nguyên thủ nước ngoài đầu tiên thăm vùng giải phóng miền nam Việt Nam khi chiến tranh chưa kết thúc. Đối với mỗi người dân Quảng Trị, không chỉ những người vinh dự có mặt trong những ngày tháng lịch sử đó mà cả những người của thế hệ hôm nay, được sinh ra và lớn lên trong hòa bình cũng đều cảm thấy vô cùng tự hào và xúc động. Hình ảnh lãnh tụ Cuba Fidel Castro luôn sống mãi trong lòng mỗi người dân Quảng Trị.

Ông Dương Tú Anh năm nay đã 80 tuổi, vẫn nhớ như in những kỷ niệm về chuyến thăm của Chủ tịch Cuba Fidel Castro tới Quảng Trị. Lúc ấy, ông Dương Tú Anh là Bí thư Huyện ủy Cam Lộ, một trong những địa phương mà lãnh tụ Fidel Castro đến thăm. Hình ảnh người lãnh tụ của đất nước Cuba xuất hiện tại nơi từng diễn ra những trận chiến ác liệt nhất, nơi đất đai còn khét mùi thuốc súng và ngổn ngang xác xe tăng, đại bác của quân địch đã in sâu trong lòng những người được tận mắt chứng kiến như ông Dương Tú Anh, trở thành nguồn động viên, cổ vũ tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trong những tháng ngày cam go ấy.

Ông Dương Tú Anh, nguyên Bí thư Huyện ủy Cam Lộ giai đoạn 1973-1986 vẫn nhớ như in những câu nói của Chủ tịch Fidel Castro và rất ấn tượng khi nghe câu nói: “Cuba ở một bên Mỹ nhưng đã làm cách mạng thắng Mỹ, Việt Nam nhất định sẽ thắng”, “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình”... Những lời phát biểu chí tình, chí nghĩa và hùng hồn của Chủ tịch Fidel Castro tại vùng giải phóng Quảng Trị là nguồn động viên tinh thần to lớn, tiếp thêm ý chí sức mạnh cho quân và dân Việt Nam quyết tâm đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong những ngày này, khi nghe tin Chủ tịch Cuba Fidel Castro qua đời, ông Dương Tú Anh không khỏi bùi ngùi tiếc nuối, nhớ lại những kỷ niệm về chuyến thăm cách đây 43 năm, về những cử chỉ thân thiện, tình cảm của nhà lãnh đạo Cuba dành cho nhân dân Quảng Trị. Tại những nơi đến thăm, Chủ tịch Fidel Castro đều được quần chúng nhân dân tiếp đón hết sức nồng nhiệt và thân ái. Đó là những ký ức không bao giờ phai mờ về tình bạn, tình đồng chí đặc biệt giữa Việt Nam và Cuba. Ông Dương Tú Anh xúc động nói: Chủ tịch Fidel Castro qua đời nhưng tên tuổi, sự nghiệp vĩ đại và tư tưởng Cách mạng nhân văn của đồng chí sẽ sống mãi trong sự nghiệp Cách mạng Cuba, Việt Nam và trong lòng các dân tộc tiến bộ, yêu chuộng hòa bình và công lý trên thế giới...

Ngay sau khi Hiệp định Paris được ký kết, trong hoàn cảnh chiến tranh ác liệt và bận bịu với trăm công nghìn việc, Chủ tịch Fidel Castro vẫn thu xếp để đến thăm động viên, khích lệ tinh thần chiến đấu bảo vệ độc lập tự do và thống nhất đất nước của nhân dân ta đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân Việt Nam, đặc biệt với nhân dân Quảng Trị. Rất nhiều nhân chứng lịch sử của ngày ấy may mắn được đón tiếp Chủ tịch Fidel Castro cho đến bây giờ vẫn không quên được khí thế vui mừng của nhân dân tỉnh Quảng Trị.

Nghệ sĩ nhiếp ảnh Sỹ Sô đã thực hiện hơn 250 bức ảnh về Chủ tịch Fidel Castro thăm vùng giải phóng Quảng Trị năm 1973.

Nguyên Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Trị Lê Văn Hoan cho biết: Cán bộ và nhân dân Quảng Trị hết sức vinh dự, tự hào khi được đón Chủ tịch Fidel Castro, nguyên thủ quốc gia đầu tiên trên thế giới đến thăm vùng giải phóng. Chính đó là niềm khích lệ, động viên quân dân miền nam nói chung và Quảng Trị nói riêng tiếp tục chiến đấu tiến đến giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất Tổ quốc. Hôm nay, Chủ tịch Fidel Castro đã qua đời, nhân dân Quảng Trị luôn khắc ghi hình ảnh của một nhà lãnh đạo cách mạng huyền thoại, người anh hùng của dân tộc Cuba và Việt Nam, người đã thắp sáng và không ngừng bồi đắp tình hữu nghị, đoàn kết keo sơn giữa hai dân tộc, hai đất nước Việt Nam và Cuba.

Còn đối với thế hệ những người được sinh ra trong hòa bình, khi đất nước đã hoàn toàn thống nhất, chỉ được biết về Chủ tịch Cuba Fidel Castro và chuyến thăm của đồng chí đến Quảng Trị qua những thước phim, những bức hình tư liệu, dường như vẫn có sợi dây tình cảm vô hình kết nối. Đó không chỉ là sự ngưỡng vọng, tiếc thương đối với một bậc vĩ nhân mà còn là tình cảm rất đỗi gần gũi, trọn tình trọn nghĩa của mỗi người dân Quảng Trị.

Anh Hoàng Đình Thắng, ở thành phố Đông Hà cho biết: Trong những ngày này, khi biết tin lãnh tụ Cuba Fidel Castro qua đời, bản thân tôi thấy rất xúc động và tiếc nuối. Tôi và người dân Việt Nam vô cùng ngưỡng mộ sự cống hiến to lớn của Chủ tịch Fidel Castro cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và phát triển đất nước Cuba, cho phong trào đấu tranh vì sự nghiệp độc lập dân tộc và tiến bộ trên thế thế giới... Là một người trẻ của mảnh đất Quảng Trị, tôi muốn gửi lời chia buồn và sự đồng cảm sâu sắc đối với nhân dân Cuba. Hình ảnh của Chủ tịch Fidel Castro sẽ sống mãi trong lòng mỗi người dân Việt Nam.

Trong niềm tiếc thương, mất mát trước sự ra đi của lãnh tụ Cuba Fidel Castro, mỗi người dân Việt Nam, đặc biệt là nhân dân Quảng Trị lại càng đong đầy hơn những tình cảm dành cho người bạn lớn của dân tộc Việt Nam. Những tình cảm ấy sẽ còn sống mãi, vẹn nguyên như những ngày khi Chủ tịch Cuba Fidel Castro đặt chân đến Việt Nam và Quảng Trị.

Nguồn: nhandan.com.vn