Đợi người từ phía biển

Lung linh trong gió biển

Thấp thoáng giữa mây ngàn

Bóng bao người ra đi

In hình trong sóng nước

 

Ông cha ta thuở trước

Rong ruổi chiếc thuyền câu

Ngọn đèn dầu mờ, tỏ

Trọn đời gắn biển sâu…

 

Đến đây một đoàn người

Lặng thầm giữa biển khơi

Khắc lòng nơi đảo nhỏ

Đặt quê hương đầu gió…

 

Còn đó những tấm lòng

Giữa bão giông sóng giật

Lòng biển quá mênh mông

Lòng người chưa yên sóng

 

Muốn được làm dòng sáng

Canh tàu giữa biển đêm

Muốn được làm con thuyền

Ngược xuôi nơi đây đó

 

Muốn được làm ngọn gió

Thả hồn vào trời mây

Muốn được làm bến này

Đợi người từ phía biển.

Hồ Tấn Lợi