Những công nhân vệ sinh đón giao thừa muộn

(NTO) Gần 1 giờ sáng, tại Quảng trường 16 Tháng 4, sau những màn pháo hoa rực rỡ, hàng ngàn người dân đổ về vui chơi cũng hối hả về nhà sum họp cùng gia đình trong thời khắc đầu năm mới. Đường phố càng vắng bóng người qua lại, chỉ còn lại những anh chị công nhân dọn dẹp vệ sinh cần mẫn cùng chiếc chổi tre làm nhiệm vụ của mình, trả lại đường phố sạch, đẹp trước bình minh ngày đầu xuân mới...

 Đêm 30 Tết, tôi theo chân một số anh, chị em công nhân Đội vệ sinh môi trường Công ty TNHH TM-DV-XD Nam Thành làm nhiệm vụ tại một số tuyến đường trên địa bàn Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Anh Đoàn Đức Hồng, Phó Giám đốc công ty tất tả trên các tuyến đường theo dõi, chỉ đạo anh chị em công nhân để công việc được diễn ra nhanh chóng, trôi chảy, anh cho biết: Những ngày cuối năm công ty phải huy động toàn bộ công nhân Đội Vệ sinh môi trường để thu gom, quét sạch rác trên địa bàn toàn tỉnh. Năm nay, chúng tôi cũng phải huy động 130 công nhân quét dọn riêng khu vực Tp.Phan Rang- Tháp Chàm; 20 công nhân lao động thu dọn rác ở các huyện. Mỗi công nhân phải làm việc 2 ca mỗi ngày, ca 1 từ 3- 10 giờ sáng, ca hai từ 3 giờ chiều cho đến khi hết rác trong ngày. Lượng rác thu gom nhiều nhất là ở các chợ, chợ hoa xuân và khu vực bắn pháo hoa. Ngoài ra, do những ngày cuối năm bận rộn, bà con thường để đến ngày cuối năm mới gom hết rác ra đổ nên lượng rác trong ngày này nhiều hơn các ngày khác. Trong những ngày này, lượng rác trung bình trên  1.300 tấn/ngày, nhiều gấp 10 lần so với ngày thường.

Công việc thầm lặng của những công nhân vệ sinh môi trường

Công việc vất vả là thế, tuy nhiên, trên nét mặt những các anh chị công nhân vẫn hiện lên sự nhiệt tình, cần mẫn, yêu nghề. Chị Nguyễn Thị Lệ Xuân đã có 21 năm trong nghề, thì cũng ngần ấy năm chị đón giao thừa trên đường phố cùng đồng nghiệp, 21 đêm giao thừa gia đình chị thiếu bàn tay chăm sóc gia đình của người phụ nữ. Cũng như mọi năm, năm nay, ngày 29 Tết, khoảng 2 giờ sáng, chị đã phải thức dậy chuẩn bị dụng cụ đi làm nhiệm vụ cho đến 10 giờ. Sau đó ghé qua chợ mua ít hoa quả, cân thịt, chục trứng chuẩn bị cho nồi thịt kho tàu, dọn dẹp qua nhà cửa, bàn thờ, dặn dò chồng con giúp chị làm mâm cơm cúng gia tiên... đến 3 giờ chiều chị lại tất bật đi làm nhiệm vụ. Chị Xuân tâm sự: Lúc mới vào nghề, vào dịp lễ, tết đến, nhìn mọi người ngược xuôi vui chơi, xum vầy trong bữa cơm cuối năm mà thấy mũi lòng. Nhưng mỗi ngày thức dậy, thấy mọi người được đi trên những con đường sạch đẹp tôi lại thấy lòng vui khôn xiết và cảm nhận được ý nghĩa của công việc mình đang làm...

Khi các anh chị công nhân hoàn thành nhiệm vụ của mình, đồng hồ cũng điểm sang gần 12 giờ khuya. Riêng các anh chị dọn dẹp vệ sinh khu vực Quảng trường 14 Tháng 6, phải đến gần 3 giờ sáng mới hoàn tất công việc. Chia tay những người công nhân vệ sinh môi trường, chúng tôi thầm cảm ơn các anh chị, những người làm đẹp phố phường, công việc thầm lặng nhưng đầy ý nghĩa và thật đáng trân trọng...