Nhiệm vụ đêm giao thừa

(NTO) Chiều cuối năm, gió bấc thổi mạnh khiến cho không khí vốn đã lạnh lại càng trở nên se sắt hơn. Đúng 18 giờ, các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT) cho “đêm pháo hoa” đã có mặt tại vị trí được phân công.

Đại tá Từ Văn Vĩnh, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) cho biết: Chúng tôi đã triển khai lực lượng tại 9 điểm chốt giao thông xung quanh Quảng trường 16 Tháng 4 nhằm đảm bảo ANTT và ATGT cho khu vực này. Tại đây có cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát giao thông, công an Tp.Phan Rang – Tháp Chàm và lực lượng bảo vệ dân phố của các phường trên địa bàn. Đồng thời, chúng tôi cũng triển khai 4 tổ tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính của Tp.Phan Rang – Tháp Chàm. Tham gia 4 tổ này có các lực lượng bao gồm: cảnh sát giao thông, cảnh sát cơ động, cảnh sát 113, cảnh sát hình sự. Tại khu vực giáp ranh giữa các huyện với địa bàn Tp.Phan Rang – Tháp Chàm cũng có cán bộ, chiến sỹ công an các huyện tham gia giữ gìn ANTT và ATGT. Tinh thần của tất cả các cán bộ, chiến sỹ đều rất tốt, với quyết tâm cao.

Lực lượng Công an nhân dân được triển khai đảm bảo an toàn cho mọi hoạt động đêm giao thừa.

Tham gia bảo vệ Vườn hoa xuân tại khu vực Bảo tàng tỉnh, anh Diệp Bảo Quốc, thuộc lực lượng bảo vệ dân phố phường Bảo An (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm) cho biết: Tôi không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu được làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa, vì hầu như năm nào cũng nhận công tác này. Dù rằng không đón giao thừa cùng gia đình nhưng làm nhiệm vụ như thế này cũng rất vui, cảm thấy mình được góp sức làm nên đêm pháo hoa trọn vẹn, an lành cho bà con.

Càng gần đến thời điểm giao thừa, không khí mỗi lúc một lạnh hơn, dòng người đổ về khu vực Quảng trường 16 Tháng 4 càng đông đúc hơn. Các cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân vẫn vững vàng tại vị trí làm nhiệm vụ, kiên nhẫn hướng dẫn mọi người chấp hành trật tự ATGT. Có mặt tại chốt giao thông phía trước Công viên 16 Tháng 4, Thiếu úy Trần Hải Sơn (Công an phường Thanh Sơn, Tp.PR-TC) tươi cười cho biết: Đây là lần đầu tiên mình nhận nhiệm vụ bảo vệ ANTT và ATGT trong đêm giao thừa. Công việc cũng không có gì vất vả lắm, nhưng cảm giác làm nhiệm vụ trong đêm giao thừa khá đặc biệt. Mình sẽ cố gắng cùng đồng đội thực hiện thật tốt nhiệm vụ được giao.

Đảm bảo trật tự ATGT trong đêm giao thừa.

Khi từng chùm pháo hoa bung nở trên bầu trời chào đón thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, mỗi người như siết chặt hơn bàn tay của người thân thương, cùng cầu mong những điều tốt đẹp sẽ đến trong năm mới Bính Thân. Và rồi ngay sau đó, mọi người sẽ trở về nhà, tận hưởng không khí ấm áp bên gia đình. Đó lại chính là lúc các chiến sỹ áo xanh tập trung lực lượng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên các tuyến phố, phòng chống các hoạt động đua xe, càn quấy, ngăn ngừa tội phạm,…