Trên thao trường những người lính trinh sát

(NTO) “Vượt nắng, thắng mưa, say sưa luyện tập”, “Thao trường đổ mồ hôi, chiến trường bớt đổ máu” là những khẩu hiệu hành động trên thao trường để cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát thuộc Phòng Tham mưu - Bộ CHQS tỉnh nỗ lực rèn luyện kỹ thuật, chiến thuật, sức dẻo dai, khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Thượng úy Nguyễn Khắc Duy, Đại đội trưởng Đại đội Trinh sát cho biết: Do huấn luyện theo nghiệp vụ đặc biệt và cường độ huấn luyện cao, yêu cầu cơ động nhanh, nên đòi hỏi người lính trinh sát phải kiên trì rèn luyện trong điều kiện gian khổ, nguy hiểm, vượt qua thử thách về địa hình, địa vật và thời tiết như: leo nhà cao tầng, khắc phục vật cản, vượt qua hàng rào dây thép gai, kỹ thuật trinh sát đặc nhiệm…

Hơn thế, tranh thủ trong giờ giải lao, các chiến sĩ vẫn không ngừng học hỏi lẫn nhau, tự học, tự rèn, trao đổi tìm ra những điểm mạnh, yếu của bản thân mình về các động tác võ thuật cá nhân, những bài võ đối kháng tay không… Những dòng mồ hôi chảy trên khuôn mặt rạm nắng của các chiến sĩ, nhưng ai nấy vẫn vui vẻ, hoàn thành tốt việc rèn luyện của mình. Binh nhất Nguyễn Văn Hậu, Chiến sĩ phân đội 1, tâm sự: Chúng tôi luôn cố gắng học tập, rèn luyện từ cơ bản đến phức tạp, khắc phục những khó khăn, vất vả trên thao trường. Được sự giúp đỡ tận tình, cầm tay uốn nắn từng động tác, sự rèn luyện nghiêm túc của cán bộ, giáo viên đã giúp cho chúng tôi trưởng thành rất nhiều, sức khỏe dẻo dai, không ngại khó, ngại khổ trong mọi tình huống.

Với khí thế luyện quân hăng say trên thao trường, cùng với sự nỗ lực, cố gắng không ngừng trong thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát được đánh giá là một trong những đơn vị “tinh nhuệ” với trình độ kỹ thuật, chiến thuật và khả năng cơ động, sẵn sàng chiến đấu cao, góp phần cùng lực lượng vũ trang tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.