Vòng loại World Cup 2018

Việt Nam-Iraq:1-1 hòa trong tiếc nuối

Khi tất cả CĐV, người hâm mộ Việt Nam đã tin rằng tuyển Việt Nam hạ đo ván cựu đương kim vô địch Châu Á trên sân vận động Mỹ Đình, nhưng bóng đá quả thật bất ngờ, đúng những giây bù giờ cuối cùng, hậu vệ 22 Việt Nam-Thanh Hiền để bóng chạm tay trong vòng 16m50. Trên chấm 11m, cầu thủ số 10 Younis Mahmoud- đã ghi bàn thắng gỡ hòa cho tuyển Iraq. Cả sân vận động, CĐV òa trong tiếc nuối.

Trước trận đấu, không nhiều người tin Việt Nam sẽ đánh bại Iraq cho dù được thi đấu ở Mỹ Đình với sự cổ vũ của khán giả nhà cùng chút lợi thế về thời tiết. Chúng ta phải nhìn vào thực tế. Xem Iraq thi đấu với Thái Lan đủ thấy, họ có điểm mạnh nhiều hơn là điểm yếu. Họ đá trên chân Thái Lan, chơi pressing và tạo ra vô số cơ hội. Nếu thủ thành Thái Lan không chơi quá xuất sắc, Iraq đã có nhiều hơn 2 bàn thắng. Chúng ta chỉ hơn Iraq ở lợi thế sân nhà, thời tiết. Còn đẳng cấp thì không! Iraq sở hữu nhiều cầu thủ chơi bóng ở châu Âu và ở các giải đấu hàng đầu châu lục. Họ từng vô địch châu Á năm 2007 và đang xếp trên tuyển Việt Nam nhiều bậc ở bảng xếp hạng FIFA. Tuy nhiên, vào trận tuyển Việt Nam đã chơi một trận ngang ngửa, song phẳng trước Iraq, chỉ có may mắn những giây cuốn, tuyển Iraq mới mang được một điểm về nhà.

Tuyển Việt Nam trước giờ xuất trận chụp hình lưu niệm

Trở lại trận đấu, tuyển Việt Nam xuất phát với đội hình 4-4-2 khá cân bằng giữa công và thủ. Nhưng thực tế chúng ta đá phòng ngự phản công. ngay sau tình huống lên bóng đầu tiên, các học trò của HLV Miura đã ào lên tấn công, nhưng cú sút xa cuối cùng lại vội và thiếu chính xác. Sau những phút đầu chủ động pressing từ giữa sân, quãng thời gian vừa qua ĐT Việt Nam bắt đầu bị ép về phía sân nhà và phải lùi đội hình xuống khá sâu.

Phút 20 Huy Toàn đá phạt bên cánh trái cho Công Vinh băng vào đánh đầu lái bóng. Tuy nhiên đội trưởng ĐT Việt Nam lại đánh đầu trượt, khiến bóng đi không như ý. Nhưng khán giả, cổ động viên nhà không phải chờ lâu, phút 25, Trọng Hoàng giữ bóng bên cánh phải rồi bất ngờ thực hiện đường căng ngang sệt vào vòng cấm. Đường chuyền chẳng khác gì một cú chọc khe này được Công Vinh cụ thể hóa bằng tình huống thoát xuống, phá bẫy việt vị, rồi dứt điểm tinh tế vào góc gần, 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam.

Tuyển Việt Nam ăn mừng bàn thắng vào lưới Iraq

Bị dẫn trước 1 bàn, các cầu thủ Iraq tràn lên tất công, những pha bóng bổng luôn được nhồi vào vòng 16m50 để cho các tiền đạo có thể hình cao lớn, tì bóng đánh đầu. Nhưng trong một buổi chiều chơi kín kẽ, đặc biệt thủ môn Nguyên Mạnh chơi như lên đồng, các pha đánh đầu, xút phạt đều được thu môn Việt Nam ôm gọn hoặc đẩy ra ngoài.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về tuyển Việt Nam. Vào hiệp 2, tuyển Việt Nam có 3 sự thay đổi người, Phi Sơn, Văn Quyết, Công Phượng vào thay cho Trọng Hòng, Mạc Hồng Quân và Huy Toàn, lối đá tuyển Việt Nam vẫn thanh thoát, vững chắc. Phút 86, Phi Sơn đã có một pha chuyến bóng loại hoàn toàn hậu vệ tuyển Iraq, đưa Công Vinh băng xuống đối mặt với thủ môn Iraq. Ở tình huống quyết định, Công Vinh không hiểu là định sút hay chuyền bóng cho đồng đội băng xuống, bỏ lỡ cơ hội tung nhát kiếm quyết định. Có lẽ pha bỏ lỡ này, đã khiến Công Vinh tiếc nuối và khóc sau trận đấu khi để Iraq gỡ hòa ở những giây cuối cùng.

Pha tranh chấp bóng giữa tuyển Việt Nam (áo đỏ)-Iraq (áo trắng)

90' kết thúc, 5 phút bù giờ quả là dái đối với CĐV Việt Nam. Ở phút 90+3' Nguyên Mạnh tiếp tục trổ tài bay lượn khi cản phá thành công cú sút xa rất căng của Ali Faisan. Chiến thắng đã cận kề, nhưng đúng phút 90+7' vào! Đúng vào những phút cuối cùng, Iraq có bàn gỡ 1-1 trên chấm 11m do công của Younis Mahmoud. Bóng chạm tay Thanh Hiền trong vòng cấm dù hậu vệ này không cố ý, nhưng chừng đó là đủ để trọng tài quyết định thổi phạt đền.

Cả cầu trường tiếc nuối. Việt Nam 1-1 Iraq. Một trận đấu tuyệt vời. Một trận đấu phi thường của lòng quả cảm, của sự hợp lý cao độ trong lối chơi phòng ngự phản công. Đội tuyển Việt Nam suýt nữa tạo ra bất ngờ trước Iraq ở trận đấu thuộc Vòng loại World Cup 2018. Dẫu sao đây cũng là trận đấu đáng xem, đáng nhớ của tuyển Việt Nam dành cho người hâm mộ Việt Nam