Mái trường mến yêu!

“Trường em mái ngói đỏ hồng

Mọc lên tươi thắm giữa đồng lúa xanh

Gió về đồng lúa reo quanh

Vẫy chào những bước chân nhanh tới trường”.

Đó là bài thơ trong sách Tiếng Việt lớp 1, tập hai, thời tôi được học. Tôi đã thuộc lòng những câu thơ giản dị ấy, vì bài thơ tả đúng ngôi trường của tôi, tả đúng cảm xúc nôn nao, rộn ràng của tuổi thơ trên mỗi bước chân đến trường. Hơn 20 năm đã trôi qua, ngôi trường đã được xây mới, khang trang và to đẹp hơn rất nhiều, nhưng vẫn “tươi thắm giữa đồng lúa xanh”. Và giờ đây, trên con đường làng đã được trải nhựa sạch đẹp, các em nhỏ lại tung tăng đến trường, chào đón năm học mới.

 
Vui đến trường. Ảnh: Văn Miên

Lớp học mới, thầy cô mới, sách vở mới và những bài học mới,... đã làm nên nét đẹp tươi vui dịu dàng của những ngày đầu tiên đến lớp sau kỳ nghỉ hè. Trong ánh mắt, nụ cười của cả thầy và trò còn có bao ước mong, kỳ vọng cho một năm học trước mắt. Là những mô hình mới, phương pháp mới trong giảng dạy, là nhiều quyết tâm ở năm học cuối cấp, là sự chuẩn bị nền kiến thức vững chắc cho các kỳ thi quan trọng, hay đơn giản là một chút hồi hộp của những giáo viên trẻ lần đầu đứng lớp tại một ngôi trường vùng cao.

Với sự phát triển và điều kiện giáo dục ngày càng được cải thiện, chúng ta không chỉ đặt kỳ vọng ở một môi trường giáo dục mở, nơi mà học sinh ý thức được việc học là việc chủ động từ phía các em, mà chúng ta còn tin tưởng rằng các em sẽ có được những giờ phút học tập bổ ích, sáng tạo và thú vị. Bên cạnh các kiến thức khoa học - xã hội, các em sẽ được học tập những kỹ năng sống, được định hướng xây dựng ước mơ và tạo điều kiện để phát triển năng lực cá nhân, tinh thần trách nhiệm và tình yêu thương.

Tất cả sẽ góp phần hình thành nên tính cách mỗi con người, ở ngay trong lớp học, nơi sân trường, bên khung cửa sổ mở ra khoảng đồng lúa xanh tươi của quê hương... Để rồi, mỗi người sẽ mang theo mãi trong tim hình ảnh những mái trường thân thương mà mình đã học tập, nơi gắn với tuổi thơ, gắn với khoảng thời gian hồn nhiên, trong trẻo nhất của đời người.

Dưới bầu trời thu trong xanh vời vợi, những chùm phượng cuối hè dường như đang cố “nán” lại trên cành, để chờ nghe tiếng trống khai giảng, để đưa “bàn tay” rực rỡ của mình “vẫy chào những bước chân nhanh tới trường”.