Trả lời đơn của bà Lê Thị Hạnh, phường Phước Mỹ : Để trẻ trốn về nhà trong giờ học, nhà trường đã xử lý, rút kinh nghiệm

(NTO) Báo Ninh Thuận nhận đơn của bà Lê Thị Hạnh, Tổ trưởng Tổ Phụ nữ khu phố 7, phường Phước Mỹ, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm. Theo đơn trình bày của bà Hạnh, khoảng 9 giờ, ngày 10-6 khi đang đi mua đồ thì thấy một đứa trẻ 3 tuổi từ Trường Mầm non Bình Minh chạy về khóc la. Thấy vậy, bà đã giữ cháu lại và hỏi, được biết nhà cháu ở gần trường, người thân trong gia đình đều đi làm không có ở nhà. Bà lo lắng việc nhà trường không quản lý trẻ chặt chẽ, sợ xảy ra sự việc đáng tiếc.

Qua kiểm tra, xác minh sự việc và được biết: Trường Mầm non Bình Minh có hợp đồng bảo vệ (bảo vệ tải sản và trẻ) theo quy định chung của trường mầm non. Tuy nhiên, sáng 10-6, bảo vệ xin nghỉ đột xuất về giải quyết việc gia đình. Trong thời gian này, trường vẫn đón trẻ nên không đóng cổng. Ông Bùi Đăng Oánh, Chủ trường Mầm non Bình Minh, cho biết: Cháu Nguyễn Văn Thắng, ở số nhà 1/2K đường Hà Huy Tập (gần khu vực trường) mới đi học 4 ngày, do nhớ nhà lại biết đường về nên trong giờ học cháu trốn ra ngoài đi về nhà. Khi vào lớp, cô giáo điểm danh thấy vắng nên đã báo với chủ trường và lập tức tổ chức đi tìm cháu. Sau đó đã thấy cháu đang được bà Hạnh và mọi người trông giữ. Sự việc xảy ra, nhà trường đã gặp xin lỗi phụ huynh của cháu.

Được biết, sau khi sự việc xảy ra, Phòng Giáo dục và đào tạo Tp. Phan Rang- Tháp Chàm đã cùng với UBND phường Phước Mỹ tiến hành lập biên bản xử lý, qua đó nhắc nhở Trường Mầm non Bình Minh cần rút kinh nghiệm trong việc quản lý, đảm bảo an toàn cho trẻ.

Bà Nguyễn Thị Lý, Chuyên viên Phòng Giáo dục và Đào tạo Tp. Phan Rang-Tháp Chàm cho biết: Sau khi sự việc xảy ra, chiều 10-6, Hội đồng nhà trường đã tổ chức họp kiểm điểm cô giáo Lưu Thị Ngọc Yến, giáo viên phụ trách lớp, do đã không quản lý tốt dẫn đến sự việc đáng tiếc trên, đồng thời tạm đình chỉ hợp đồng lao động với cô Yến, tổ chức rút kinh nghiệm cho tất cả giáo viên trong trường về việc quản lý, chăm sóc trẻ an toàn. Hiện nay, cháu Thắng đã đi học lại bình thường, gia đình cũng thông cảm với nhà trường và không có gì thắc mắc.