Đội ta lớn lên cùng đất nước

“Đỏ thắm khăn quàng như màu cờ

Cuộc đời em là ngàn hoa rực rỡ

Đường chúng em đi đẹp những ước mơ

Tổ quốc thân yêu ngày đêm mong chờ.”(*)

Niềm xúc động hồn nhiên của ngày đầu tiên được mang chiếc khăn quàng đỏ trên vai hẳn đã lưu lại trong ký ức của nhiều người. Được làm đội viên là mơ ước của bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng Việt Nam...

 
Cô và trò Trường TH Kinh Dinh 1. Ảnh: V.M

Thiếu niên, nhi đồng của chúng ta tự hào có tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, do Bác Hồ kính yêu và Đảng Cộng sản Việt Nam sáng lập, dẫn đường, định hướng. Nếu như chiếc khăn quàng đỏ đội viên là niềm mơ ước giản dị, là mục tiêu phấn đấu của các em; “Tiến lên Đoàn viên” chính là chặng đường kế tiếp mà các đội viên phải tiếp tục nỗ lực trong học tập, sinh hoạt phong trào, từ đó ra sức tu dưỡng, rèn luyện để hội đủ điều kiện trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ khi là “búp măng non”, thiếu nhi, nhi đồng đã xây dựng cho bản thân ý thức tự rèn luyện, phấn đấu để đạt được những mục tiêu, lý tưởng cách mạng. Quá trình ấy được củng cố, duy trì và hoàn thiện dần như những lớp phù sa "dưỡng chất" mầm cây “lớn lên cùng đất nước”, ngày một vững chãi, kiên cường hơn.

Mang trên mình chiếc khăn quàng đỏ như một phần của lá cờ Tổ quốc chính là lời khẳng định vai trò của thiếu niên, nhi đồng đối với đất nước. Đó là vai trò kế thừa, nắm giữ sứ mệnh lịch sử mà Đảng, Bác Hồ đã yêu mến giao cho. Suốt 74 năm qua, đội viên Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh đã luôn thực hiện tốt “5 Điều Bác Hồ dạy”. Đội ta không chỉ là “búp măng non lớn lên trong mùa cách mạng”, mà còn là lực lượng nhỏ tuổi nhất tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tùy theo sức của mình”, bao thế hệ thiếu niên, nhi đồng đã có mặt ở những trận tuyến cam go của đất nước, từ Kim Đồng, Vừ A Dính, Lê Văn Tám, những chú bé liên lạc như Lượm,… để hôm nay, nối tiếp truyền thống ấy, thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ra sức học tập, thi đua sáng tạo, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, góp công xây dựng quê hương “sánh vai với các cường quốc năm châu” như lời Bác dạy.

(*): Trích lời bài hát “Bay cao tiếng hát ước mơ”, tác giả: Nguyễn Nam.