Niềm vui trên vùng đất khô hạn

(NTO) Về xã Phước Hữu (huyện Ninh Phước) vào thời điểm nông dân đang thu hoạch dưa hấu, nhiều hộ cho biết đã thu lãi cao trong mùa dưa hấu năm nay.

Anh Vạn Thanh Trúc, cán bộ nông nghiệp xã cùng chúng tôi đến vùng trồng dưa hấu tại thôn La Chữ, hỏi chuyện nhiều nông dân đang chăm sóc những đám dưa chuẩn bị thu hoạch và được biết, do không có mưa, nên nhiều hộ đã hợp tác với nhau bằng cách góp tiền để khoan giếng lấy nước tưới cho những ruộng dưa. Bình quân, mỗi sào đất trồng dưa, nông dân đầu tư chi phí khoảng 10 triệu đồng, trong đó, tiền công thuê người đào giếng 800.000 đồng/giếng.

Nông dân nhổ cỏ mọc trên ruộng dưa.

Gặp nông dân Lê Văn Sơn, chủ 1,4 ha ruộng dưa hấu, anh cho biết: Gia đình chủ động khoan 2 giếng để tìm nguồn nước tưới cho dưa. Nhờ đó, ruộng dưa của gia đình cho trái rất to, xanh bóng, không sâu bệnh, có quả nặng từ 4-5 kg. Thương lái thu mua tận ruộng, với giá từ 5.000-6.000 đồng/kg. Trừ các khoản chi phí, gia đình lãi gần 70 triệu đồng. Bên cạnh ruộng dưa của anh Sơn, chị Nguyễn Thị Hoa vừa nâng niu những trái dưa đang độ chín tới vừa khoe với chúng tôi: Gia đình trồng 2,5 ha và đã thuê người khoan 6 giếng lấy nước tưới, giờ chuẩn bị thu hoạch, theo nhẩm tính, vụ này sẽ thu lãi khoảng 140 triệu đồng.

Thôn La Chữ hiện có 18 ha trồng dưa hấu, từ việc chủ động khoan giếng để lấy nước tưới, dự kiến trong vụ tới, nông dân sẽ mở rộng thêm diện tích trồng dưa. Đây là hướng đi đúng của nhiều nông hộ xã Phước Hữu trong mùa hạn theo câu nói dân gian “Nắng tốt dưa, mưa tốt lúa”.