Khát vọng vươn lên của Pi Năng Xin

(NTO) Sau khi xuất ngũ, không như nhiều thanh niên vùng cao khác là lập gia đình, Pi Năng Xin (thôn Đá Mài Trên, xã Phước Kháng, huyện Thuận Bắc) (ảnh) quyết định xin đi làm việc ở nước ngoài. Trong 3 năm lao động ở Malaysia, đã trang bị cho anh vốn sống quý báu, làm hành trang để tiến xa hơn trên con đường lập nghiệp.

Học xong lớp 10, năm 2007, Pi Năng Xin tình nguyện đăng ký thực hiện nghĩa vụ quân sự. Qua 18 tháng rèn luyện trong môi trường quân đội, Xin trưởng thành lên rất nhiều. Malaysia là phương trời xa lạ đối với tuổi trẻ vùng cao, nhưng Xin lại chọn là điểm đến đầu tiên trên con đường khởi nghiệp.

Anh Pi Năng Xin.

Khi mới đặt chân lên nước bạn vào cuối năm 2011, Xin được giới thiệu vào làm việc ở một xưởng đồ gỗ mỹ nghệ. Từ nhỏ đến lớn chỉ quen cầm rựa phát rẫy, công việc mới đòi hỏi đôi tay khéo léo là trở ngại lớn nhưng Xin vẫn không chùn bước. Anh tâm sự: Khoảng thời gian quý giá trong quân đội đã tôi luyện cho mình ý chí vượt khó, nên bước vào làm việc ở môi trường mới, mình không quá lo lắng. Ban đầu chỉ thực hiện các công đoạn đơn giản như đẽo, đục, phác họa hình khối, dần dần tay nghề nâng lên, được tin tưởng giao khâu hoàn thiện sản phẩm nên thu nhập cũng tăng, đến nay, mình đã dành dụm được ít vốn để tạo dựng cuộc sống sau này.

Cần cù trong công việc, ý thức chấp hành kỷ luật lạo động cao, nên dù đã hết thời hạn hợp đồng vào cuối năm ngoái nhưng Xin vẫn được mời ở lại Malaysia làm việc thêm 1 năm nữa. Lẽ ra Xin chưa về nước, nhưng biết tin em trai nhập ngũ đợt này nên xin nghỉ phép về thăm nhà, động viên em lên đường hoàn thành nghĩa vụ của công dân đối với Tổ quốc. Từ trước Tết Nguyên đán Ất Mùi 2015 đến nay, anh đã tham gia các buổi giao lưu với thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự do UBND xã Phước Kháng tổ chức. Sự xông xáo, tích cực hoạt động xã hội của Xin đã góp phần làm cho không khí trước Ngày hội tòng quân ở địa phương thêm vui tươi, động viên được tinh thần của thanh niên vùng cao an tâm lên đường bảo vệ Tổ quốc. Anh Mai Chung, ở thôn Cầu Đá, trúng tuyển nghĩa vụ quân sự đợt này, thổ lộ: Nỗ lực vượt khó lập nghiệp của anh Xin là tấm gương sáng cho thanh niên vùng cao noi theo, xóa bỏ mặc cảm, tự ty để hòa nhập vào cuộc sống hiện đại ngày nay.

Ngày 10-3 tới, Xin trở lại Malaysia làm việc. Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi, những ngày này, anh chủ động gặp gỡ các thanh niên ưu tú chuẩn bị nhập ngũ, động viên các em phát huy truyền thống cách mạng quê hương Phước Kháng anh hùng, nỗ lực rèn luyện, học tập tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của anh “Bộ đội Cụ Hồ”