Vững lái đưa con thuyền vượt sóng

 “Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân” (Nguyễn Trãi)

Những con tàu, những đoàn thuyền đang hối hả băng sóng vươn khơi!

Tàu, thuyền của ngư dân theo hải trình mùa xuân, khơi lộng tìm những luồng cá mới cho ngày cập bến tôm, cá đầy khoang, đưa hương vị biển đến với mọi nhà, mọi nẻo quê hương, góp một cái Tết cho nhân dân ấm áp, sum vầy!

Tàu của các chiến sĩ Hải quân, Cảnh sát biển, Biên phòng, nhân viên Kiểm ngư… đem mùa xuân, hương vị Tết từ đất liền đến với đồng bào, đồng đội ở những vùng quê biển; băng sóng tuần tra bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ cho biển, đảo Tổ quốc bình yên.

Trên mỗi con tàu, dù là những phương tiện quân sự hiện đại tối tân, hay những ghe tàu làm nghề chài lưới truyền thống của ngư dân, mỗi khi vươn khơi bám biển đều rực rỡ màu cờ Tổ quốc.

Giữa biển trời bao la, màu cờ ấy như ngọn lửa sưởi ấm tiết trời đông giá, như sự hiện thân của hào khí ông cha nghìn năm tích tụ, lan tỏa trong ánh mắt, bàn tay, huyết quản của mỗi người; như bàn tay mẹ dịu dàng ấm áp; như lời nhắc thiêng liêng của lớp lớp thế hệ người Việt, rằng biển, đảo quê hương là máu thịt Tổ quốc; như thông điệp về lời thề giữ biển, bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của con cháu hôm nay…

Những học viên tiêu biểu, xuất sắc, những kỹ sư tương lai đang học tập,
rèn luyện tại Học viện Kỹ thuật Quân sự rất vinh dự, tự hào vừa được kết nạp vào Đảng cộng sản Việt Nam.
Ảnh: Minh Trường .

Giữa biển trời bao la, thấy màu cờ đỏ sao vàng là thấy Tổ quốc, là cảm nhận được sự chở che, tiếp sức, bao dung của Đất mẹ Việt Nam trước những thách thức, khó khăn…

Từ thuở Cha Lạc Long Quân dẫn đàn con xuống biển, hình hài những con thuyền vượt sóng cả ra khơi đã hình thành trong tâm tưởng, khát vọng của Cha và những người con trong buổi đầu sơ khai quốc thổ.

Tiếng ru của người mẹ Việt Nam từ thuở hồng hoang, trải nghìn năm đất nước gian lao, đã đúc kết thành ý nguyện và lẽ sống của muôn dân, rằng muốn có bát cơm đầy phải siêng năng cày cấy, muốn nên người phải hiểu đạo hiếu trước sau, muốn ra khơi phải chắc thuyền vững lái, "chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo"…

Chẳng biết được những con thuyền từ thuở khai thiên lập địa ấy hình thù ra sao, nhưng cái chân lý sóng cả phải có thuyền to, chắc tay chèo thuyền mới vững… thì ngàn vạn năm qua, ngàn vạn năm sau vẫn không thay đổi.

Mỗi lần được hành trình cùng đồng đội trên những con tàu chở Tết ra Trường Sa, nhà giàn DK1 và các vùng hải đảo, thềm lục địa của Tổ quốc, chúng ta lại thêm một lần trải nghiệm, thấm thía bài học chân lý ấy. Giữa biển khơi trập trùng giông bão, những con tàu vẫn cắt sóng, đè sóng, gối sóng lướt tới. “Tổ quốc, con tàu và người thuyền trưởng” là câu nói quen thuộc của đời thủy thủ, để khẳng định niềm tự hào trước nhiệm vụ vẻ vang và vai trò của người chèo lái con thuyền trước khó khăn, thử thách…

Hành trình của mỗi cuộc đời con người cũng giống như con thuyền vượt sóng. Phải qua bao thác ghềnh, bão tố mới có thể cập bến vinh quang, như lời Bác Hồ dạy: Sống ở trên đời người cũng vậy/ Gian nan rèn luyện mới thành công…!

Cả dân tộc ta cũng đang hành trình trên con tàu thời đại. Từ ngày lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, con tàu ấy đã đưa dân tộc ta thực hiện cuộc hành trình qua 85 mùa xuân và đang tiếp tục vững vàng rẽ sóng đến những bến bờ Xuân mới. 85 năm qua, dưới sự chèo lái của Đảng, dân tộc ta đã thực hiện cuộc hành trình lịch sử trên con tàu thời đại vượt qua muôn vàn bão tố, đưa nhân dân ta từ kiếp người nô lệ trở thành người làm chủ đất nước; đưa Tổ quốc, dân tộc ta từ phận thuộc địa đã “rũ bùn đứng dậy sáng lòa”; thực hiện thắng lợi hai cuộc kháng chiến thần thánh đánh bại những kẻ thù thực dân, đế quốc cường bạo; giải phóng dân tộc; thống nhất đất nước; bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giang sơn. Con tàu ấy giờ đây lại tiếp tục đưa cả dân tộc vững vàng hành trình đổi mới, hội nhập, làm cho dải đất hình chữ S bên bờ Biển Đông ngày càng sáng đậm trên bản đồ thế giới.

Từ ngày có Đảng, sức mạnh tổng hợp của toàn dân, của thời đại đã được tập hợp và phát huy mạnh mẽ. Cuộc Cách mạng Tháng Tám 1945 là biểu tượng của cuộc Tổng khởi nghĩa toàn dân. Các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước của dân tộc ta đi từ không đến có, từ nhỏ đến lớn, "lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy chí nhân để thay cường bạo"… là đỉnh cao chiến tranh chính nghĩa của nhân dân. Sự nghiệp đổi mới, hội nhập với những thành tựu vẻ vang chúng ta tiến hành gần 3 thập kỷ qua cũng chính là thành quả vĩ đại của cách mạng toàn dân. Nền quốc phòng chúng ta là nền quốc phòng toàn dân, thế trận chiến tranh nhân dân, quân đội ta là quân đội của nhân dân, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu…

Dọc cuộc hành trình lịch sử ấy, nhân dân ta là người làm nên tốc độ, sức mạnh, quyết định vận mệnh của con tàu, còn người chèo lái đưa con tàu chọn hướng để băng sóng, vượt thác ghềnh, bão giông lướt tới chính là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong mọi hoàn cảnh, khi khí thế cách mạng như nước vỡ bờ, khi đất nước lâm nguy, muôn dân gian khó, máu đổ thành sông, khi cả dân tộc ca khúc khải hoàn… trên cương vị là người “thuyền trưởng”, Đảng ta luôn dựa vào sức mạnh của nhân dân, tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân để chèo lái con thuyền vượt sóng. Và như một lựa chọn tất yếu của lịch sử, chỉ khi có Đảng chèo lái, sức mạnh của toàn dân mới được phát huy ở mức cao nhất; và cũng chỉ khi có sự đồng thuận của toàn dân, Đảng ta mới làm tròn sứ mệnh là người lãnh đạo, dẫn đường.

Mối quan hệ giữa Đảng với dân, dân với Đảng trong thời đại Hồ Chí Minh cũng chính là kết quả cuộc hành trình của tư duy dựng nước và giữ nước từ hàng nghìn năm của tổ tiên ta.

Ba lần đập tan quân Nguyên Mông xâm lược, đội quân mạnh đến mức được sử sách mô tả: Vó ngựa quân Nguyên Mông đi đến đâu, cỏ không mọc được đến đấy; khi quân Nguyên Mông tiến ra biển, biển cũng phải dềnh lên như nước trong bình vừa bị lắc; Trần Hưng Đạo đã đúc kết: “Chúng chí thành thành” (quần chúng là lớp lớp thành trì giữ nước). Khi có thành trì ấy vững vàng, chẳng kẻ thù nào khuất phục nổi dân tộc ta. Chứng kiến và nếm trải bao thăng trầm hưng vong của lịch sử, Nguyễn Trãi cũng đúc kết: Chở thuyền là dân, lật thuyền cũng là dân.

Mọi thành bại của đất nước đều do nhân dân quyết định. Kế thừa kế sách dựng nước và giữ nước của cha ông cùng với hành trình tìm đường cứu nước; Bác Hồ của chúng ta nhận ra: “Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân” và “Bao nhiêu lợi ích đều vì dân; bao nhiêu quyền hạn đều của dân”.

Trong bài viết chào năm mới 2015, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã gọi lòng dân là Quốc bảo và nhấn mạnh, phát huy Quốc bảo lòng dân là bài học gốc rễ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Thời đại hôm nay vẫn vẹn nguyên tư tưởng dân là gốc, sức dân là vô địch, "Dễ trăm lần không dân cũng chịu/ Khó vạn lần dân liệu cũng xong". Đó là "sợi chỉ đỏ" được Đảng ta thấm nhuần, vận dụng nhuần nhuyễn và phát huy đến đỉnh cao.

Thành quả vĩ đại nhất trong lịch sử dân tộc do nhân dân làm nên dưới sự lãnh đạo của Đảng đã được khẳng định bằng chân lý vẻ vang, Đảng Cộng sản Việt Nam là Đảng của nhân dân, mọi lợi ích của Đảng cũng chính là lợi ích của dân tộc và toàn dân. Tuy nhiên, không phải ai cũng nhận ra và dễ dàng thừa nhận chân lý ấy. Càng ra khơi xa, sóng to gió lớn càng nhiều. Sự thành công của Đảng và nhân dân ta cũng chính là mục tiêu chống phá điên cuồng của các thế lực thù địch. Bám vào những mặt trái của cơ chế thị trường, lợi dụng vào những hạn chế, kẽ hở trong công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành của Đảng, Nhà nước ta; các thế lực thù địch liên tục tung ra những “chiêu độc” của chiến lược "Diễn biến hòa bình" nhằm bóp méo, bôi đen, hướng trọng tâm vào phá vỡ mối đoàn kết giữa Đảng với dân, dân với Đảng, tiến tới xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với dân tộc và toàn dân.

Trên con thuyền thời đại, dân tộc ta đang thực hiện cuộc hành trình hội nhập sâu rộng để xây dựng và bảo vệ đất nước với rất nhiều thời cơ, thuận lợi lớn, nhưng cũng đầy những khó khăn, thách thức cam go. Hơn lúc nào hết, Đảng ta nhận thức sâu sắc vai trò “chở thuyền” của nhân dân. Đảng ta nhất quán mục tiêu và ngày càng ra sức chăm lo, phục vụ nhân dân. Cũng có lúc, có nơi, niềm tin của nhân dân đối với Đảng đứng trước những thử thách, nhưng vượt lên tất cả, nhân dân ta vẫn luôn một lòng tin Đảng, theo Đảng, bởi lịch sử đã chứng minh, chỉ có Đảng mới là người đủ sức chèo lái con thuyền thời đại của toàn dân đến bến bờ vinh quang.

Niềm tin-đó là những gì chúng ta cần vun đắp, củng cố để duy trì sức mạnh của cả dân tộc. Đảng tin dân, dân tin Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên là những “tế bào” của Đảng. Mỗi người dân, chiến sĩ là một bộ phận cấu thành sức mạnh của toàn quân, toàn dân. Niềm tin ấy đã hình thành và trở thành giá trị cốt lõi của Đảng và nhân dân ta suốt 85 mùa xuân lịch sử, giờ đây cần được hun đúc, tiếp nối để nhân lên sức mạnh vô bờ. Có được niềm tin cốt lõi ấy, không có bất cứ sự xuyên tạc, chống phá nào có thể phá vỡ thành trì cách mạng của Đảng và nhân dân ta.

Trên con thuyền thời đại, câu ca dao mộc mạc mà chứa đựng triết lý ngàn năm của dân tộc lại ngân lên như lời ru Mẹ Tổ quốc: Dù ai nói ngả nói nghiêng/ Lòng ta vẫn vững như kiềng ba chân/ Dù ai rào giậu ngăn sân/ Lòng ta vẫn giữ là dân Cụ Hồ...

Nguồn Báo điện tử Quân đội nhân dân