Giáng sinh an lành

(NTO) Những cơn gió bấc tháng 12 se lạnh mang chút không khí mùa đông về xứ nắng, khiến lòng người trào dâng bao cảm xúc. Một chút lạnh để chào đón Giáng sinh thêm ấm áp, ngọt ngào.

 
Nhà thờ Giáo xứ Phan Rang. Ảnh: Văn Miên

Không khí Noel đã rộn ràng từ đầu tháng, với bao nhiêu là mặt hàng quà tặng, quần áo, đồ trang trí cho dịp lễ này. Sắc đỏ truyền thống của Giáng sinh tràn ngập các con phố. Ngoài nhà thờ và nhà giáo dân thì nhiều cửa hàng, điểm kinh doanh dịch vụ ăn uống, trụ sở công ty hay khách sạn, nhà hàng,… cũng trang trí Giáng sinh thật bắt mắt, ấn tượng, theo nhiều phong cách khác nhau. Về các vùng quê, nhiều bà con giáo dân cũng tất bật sửa soạn nhà cửa, trang trí những hang đá, đèn chùm, làm cây thông Noel, nhìn thật thích mắt.

Cảm nhận chung là các xứ đạo hôm nay đã có nhiều khởi sắc. Tham gia xây dựng nông thôn mới, bà con giáo dân tích cực trong lao động sản xuất, gắn đời với đạo, "kính Chúa, yêu nước", thi đua xây dựng quê hương. Nhiều mô hình kinh tế - xã hội được sự đồng thuận, thống nhất, đoàn kết cao trong cộng đồng giáo dân, mang lại hiệu quả tích cực. Các giáo xứ như Phước An (Phước Vinh – Ninh Phước), Phước Thiện (Phước Sơn – Ninh Phước), Thủy Lợi (Tân Hải – Ninh Hải), La Vang (Quảng Sơn – Ninh Sơn)… là những đơn vị điển hình trong xây dựng nông thôn mới, nhân dân nơi đây mỗi năm lại đón Giáng sinh sung túc, đủ đầy hơn.

 
Ảnh: Văn Miên

Vượt ra khỏi phạm vi tôn giáo, Giáng sinh đã trở thành dịp để nhiều người bày tỏ tình cảm yêu thương với gia đình, người thân, bạn bè. Mọi người mang đến cho nhau những lời chúc an lành, hạnh phúc; cùng chia sẻ những món quà nhỏ đầy yêu thương và những giây phút sum họp ấm áp bên gia đình. Nhiều phụ huynh còn “nhờ” đến dịch vụ chuyển quà của các “Ông già Noel” để dành tặng cho con cái những điều bất ngờ đáng yêu. Không ít bạn trẻ chọn cách đón Giáng sinh bằng các hoạt động tình nguyện, chia sẻ những phần quà nhỏ đầy ý nghĩa cho những người có hoàn cảnh khó khăn hơn, đặc biệt là các em nhỏ. Giáng sinh vì thế được xem là mùa của yêu thương và chia sẻ.

Một năm sắp qua đi, người ta không nói nhiều đến những khó khăn đã qua, không nhắc lại những nỗi buồn hay đau khổ, họ chọn cách trao cho nhau yêu thương, cùng những lời động viên chân thành để chào đón năm mới, nhẹ nhàng mà đầy hy vọng.