Hai cha con cùng dự Hội thao

(NTO) Đó là ông Tô Quế Gương-huấn luyện viên và con gái-vận động viên Chamaléa Thị Xuyến, nữ dân quân xã Phước Đại, huyện Bác Ái cùng đi dự Hội thao Quân sự-Quốc phòng Quân khu 5 được tổ chức tại Đà Nẵng từ 25 đến 27-11-2014.

Ông Gương cho biết: “Bắn nỏ là môn thể thao truyền thống của dân tộc Raglai chúng tôi. Vợ chồng tôi có 4 đứa con, trong đó có Chamaléa Thị Xuyến và em gái Chamaléa Thị Diễm rất say mê và có năng khiếu với cung nỏ”. Để bắn nỏ “trăm phát trăm trúng”, ngoài sự chăm chỉ tập luyện, đòi hỏi vận động viên cần có đôi tay khỏe mạnh, đôi mắt tinh nhanh, tinh thần vững vàng và tâm lý ổn định. Bằng kinh nghiệm của nhiều năm luyện tập, từng tham gia và đoạt nhiều giải thưởng trong các kỳ thi cấp huyện, tỉnh, toàn quốc, ông Tô Quế Gương đã tận tình chỉ bảo, truyền đạt “bí kíp” cho Chamaléa Thị Xuyến.

Ông Tô Quế Gương truyền đạt kinh nghiệm bắn nỏ cho Chamaléa Thị Xuyến.

Chuẩn bị tham gia Hội thao, hai cha con đã trải qua hơn một tháng ròng luyện tập cao điểm. Nữ dân quân Xuyến tâm sự: “Cây nỏ tôi đang sử dụng là do cha làm. Kỹ thuật làm nỏ, cung tên công phu lắm, hoàn toàn phải đẽo đục bằng tay và phải uốn gỗ sao cho độ đàn hồi ở mức dẻo dai nhất. Làm tên bắn phải chọn lồ ô già, đặt trên giàn bếp cho khô, sau đó mới đem vót. Cứ mười cây tên vót ra, thì chọn được khoảng 3 cây có thể bắn chuẩn nhất”.

Ngày đua tài, chững chạc trong bộ trang phục màu xanh ngọc thân thuộc của lực lượng DQTV, Chamaléa Thị Xuyến bình tĩnh giương cung, lắp tên, hướng thẳng về phía mục tiêu. Ở cả hai tư thế đứng bắn và quỳ bắn không có bệ tì, 10 mũi tên đều không chệch khỏi bia, đạt 78/100 điểm, cô đã đem về cho đoàn tuyển thủ Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận tấm Huy chương Đồng quý giá.

Mặc dù chưa thể hiện đúng phong độ đỉnh cao, song Hội thao lần này đã tạo điều kiện để hai cha con ông Tô Quế Gương và Chamaléa Thị Xuyến được giao lưu, học hỏi để tiếp tục bền lòng gắn bó, bảo tồn và phát triển những môn thể thao truyền thống của quê hương.