Còn mãi chơi vơi

Ta tìm em trên dòng sông Wis- Xoa
Quanh Thành cổ bóng chiều nghiêng, da diết?
Người xa lạ, bỗng nhiên thành thân thiết
Quằn nỗi đau trên bia đá rực hoa

War-Sa-Va! War-Sa-Va ơi!

Ta tìm em từ nhiều trang lịch sử
Đượm nỗi buồn bao biến cố trầm tư
Từ hoang địa đã rùng mình sống lại
Những cung, đài tráng lệ, kiêu sa

Ta tìm em trong kho tàng truyền thuyết
Để bước đi lạc lõng giữa trời xanh
Chàng Wars, nàng SaWa, từ sông như nguyệt(*)
Đã vùng lên khởi nghĩa cứu dân lành

Ta tìm em trong tiếng đàn Sô-Panh (Chopin)
Trên những con đường mát rượi như tranh
Để vời vợi đêm nằm thao thức trắng
Hàng “Bạch dương sương trắng, nắng tràn”(**)

Đừng trách ta, người ơi xao xác quá
Đứng ngẩn ngơ, say ngắm dáng chiều qua
Gặp nhau rồi cho lòng thêm bối rối
Để ra về vương vấn mãi, chơi vơi…

            Warzsawa - Ninh Thuận, 08/10/2014
                           Trần Tuấn Hùng

(*)Truyền thuyết Wars chàng đánh cá cùng vợ là nàng tiên cá SaWa vùng lên khởi nghĩa chống quân Phổ xâm lược. Tên hai người thành tên Warzsawa-Thủ đô cộng hòa Ba Lan ngày nay.

(**) Thơ Tố Hữu

  Cung điện Hoàng Gia Warsaw khởi sự trùng tu từ năm 1970 theo bản thiết kế thế kỷ 19