Tản mạn tháng mười

(NTO) Nhiều người thích đến Ninh Thuận vào tháng tư đến tháng sáu, vì họ thích những giàn nho tím mọng lủng lẳng trên cành, thích ngắm nhìn thỏa thích màu xanh ngọc bích ở vịnh Vĩnh Hy, nét trầm lặng biển Ninh Chử chiều buông. Riêng tôi, tháng mười luôn là thời điểm lòng tôi dâng trào nhiều nỗi niềm, có vui, có buồn. Nhưng tất cả đều khiến tôi không khỏi xao xuyến về quê hương Phan Rang thân yêu của mình.

Tháng mười, thời điểm chuyển mùa giữa Thu và Đông, thời tiết Ninh Thuận bớt gắt đi cái nóng “cháy da người ta” mà thay vào đó những cơn gió bấc hiu hiu man mát mặc dù chưa đủ sức xua tan làn nhiệt oi ả. Tháng mười, ban ngày vẫn cái nền nhiệt độ cao như ngày nào, nhưng làm người ta cảm thấy thoải mái khi man mát đêm về và se lạnh buổi sáng tinh sương.

Ảnh minh họa.

Tháng mười, những cây hoa sữa thưa thớt ở một vài góc phố Phan Rang dần ra hoa, tỏa những hương thơm ngào ngạt đi khắp ngõ cùng ngóc hẻm của phố thị. Những đóa hoa sữa trắng lục chen chúc nhau khoe sắc hòa lẫn trong màu xanh tươi của lá. Ban ngày vươn mình trong nắng sớm, hấp thụ những tinh túy của trời đất và dịu dàng tỏa hương thơm nồng nàn về đêm. Hoa sữa xứ Phan có nét đặc trưng rất khác với hoa sữa Hà Nội ở thời gian ra hoa và mùi hương thơm "nồng nàn" hơn.

Tháng mười, mùa mưa đã đến, mang theo những cơn mưa nặng hạt trút nước xuống những cánh đồng lúa, cơn mưa làm ướt áo những người dân đi làm “một nắng hai sương” để kiếm tiền, mưa làm hư hại những cánh đồng muối, nặng hơn nữa là gây ra sự mất mát mùa màng cho người dân khi xảy ra lũ lụt. Nhưng mưa, cũng mang lại sự sinh tươi, nguồn nước cứu sống những cây và người những vùng khô hạn, mưa gián tiếp bồi đắp phù sa màu mỡ cho những vùng đất ven sông.

Tháng mười, nhộn nhịp Lễ hội Katé của đồng bào Chăm. Đây cũng là dịp để quảng bá nét đẹp văn hóa, du lịch trên toàn quốc và bạn bè quốc tế. Dịp mà lữ khách không thể bỏ qua khi đến với Ninh Thuận. Tháng mười, tôi và bạn bè thường lên lịch mình cho những chuyến về quê ngắn ngày để được trải nghiệm nhiều hơn và biết nhiều hơn những nét đẹp không chỉ ở phong cảnh hữu tình mà nó đẹp từ chính văn hóa và con người nơi đây. Để rồi, tôi tự mãn nguyện với lòng, “không đâu đẹp như quê mình!”

Tháng mười, ngày quan trọng của chị em phụ nữ, ngày 20-10 – Ngày Phụ nữ Việt Nam. Là ngày mà theo tôi là rất đáng trân trọng, cái ngày mà phái mạnh nên làm nhiều điều tốt đẹp cho phụ nữ mà lẽ ra họ nên làm hàng ngày để vun đắp hạnh phúc và tình thương yêu. Năm nào cũng vậy, tôi luôn cầu chúc không chỉ những phụ nữ trong gia đình của tôi, mà cả toàn thể phụ nữ Việt Nam được sống hạnh phúc bên gia đình và người thân. Nhưng với tôi, hãy dành trọn tình yêu thương của một người con để san sẻ và chia ngọt sẻ bùi những khó khăn nhọc nhằn mà mẹ cống hiến...