Hiếu Lễ đón mùa Katé mới

(NTO) Làng Chăm Hiếu Lễ (xã Phước Hậu, Ninh Phước) nằm sát cánh đồng lúa bạt ngàn. Điều gây ấn tượng với chúng tôi sau 1 năm trở lại nơi này là có thêm nhiều ngôi nhà xây mới.

Ai đã từng một lần tới đây, cũng đều tự hỏi: Nơi vùng quê thuần nông, bằng cách nào mà không ít hộ dân lại xây được những ngôi nhà vườn rất đẹp, trị giá tiền tỷ? Giải thích điều này, anh Hán Ánh, Trưởng BQL thôn, trải lòng: Bà con ở thôn có cuộc sống ấm no, hạnh phúc như hôm nay đó là nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước. Năm nào thôn cũng tiếp nhận các chương trình, dự án xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, đời sống. Trong khi nhiều vùng nông thôn cứ lo “trong nhà” xong rồi mới tính chuyện “ngoài đồng”, ở Hiếu Lễ tư duy của bà con ngược lại. Vì nhận thức được chỉ có sản xuất phát triển mới nâng cao đời sống cho nhân dân, nên tất cả nguồn lực thôn ưu tiên tập trung cho mở mang giao thông nội đồng, kiên cố hóa kênh mương. Đầu năm nay, khi được Nhà nước hỗ trợ xi năng nằm trong Chương trình xây dựng nông thôn mới, BQL thôn tổ chức họp dân, thống nhất làm 2.300 m đường để đưa máy cày, máy kéo vào ruộng.

 
CLB Nhạc cụ truyền thống thôn Hiếu Lễ luyện tập chuẩn bị đón Lễ hội Katé.
Ảnh: Hoàng Hải

Về Hiếu Lễ, đi trên con đường bê-tông rộng 3 m xuyên qua các vùng chuyên canh cây lúa, chúng tôi gặp những nụ cười tươi tắn của những nông dân đi thăm lúa vụ mùa. Giao thông nội đồng được cứng hóa, tạo thuận lợi cho xe cơ giới xuống đồng, các khâu làm đất, gieo sạ, thu hoạch đều bằng máy, nông dân ở đây thanh nhàn không còn “một nắng hai sương” như trước. Đồng bào Chăm Hiếu Lễ đang hướng đến nhân rộng mô hình “1 phải, 5 giảm” trên toàn bộ 193 ha đất trồng lúa, liên kết với các doanh nghiệp sản xuất gạo sạch, tạo ra chuỗi giá trị sản phẩm mới. Hiệu quả là, trước đây làm 1 sào lúa lãi chừng 1 triệu đồng, nay tăng lên gấp 3 lần. Cùng với đó mô hình chăn nuôi bò, nuôi dê, cừu dưới giàn nho, táo, đã góp phần tăng thêm thu nhập cho người dân.

Bà con Hiếu Lễ hôm nay không chịu quanh quẩn trong “bốn bức tường”, mà đã có tầm nhìn xa đầu tư cho con cái ăn học, nâng cao trình độ. Các cơ sở giáo dục trên địa bàn như Trường TH Hiếu Lễ, Trường THCS Lê Quý Đôn được Nhà nước đầu tư xây dựng khang trang luôn rộn rã tiếng vui đùa của học sinh. Chính nơi đây đã “ươm mầm” những người con ưu tú của thôn. Anh Hán Ánh, cho biết thêm: Hiếu Lễ tự hào là thôn hiếu học nhất xã, học sinh đậu vào các trường cao đẳng, đại học năm sau cao hơn năm trước, hầu như gia đình nào cũng có người học hành thành đạt, tiêu biểu như gia đình anh Trượng Văn Nhẹ, cả 4 người con đều đậu vào đại học.

Vào lễ hội Katé 2014, địa phương dang rộng vòng tay đón những người con đang học tập và làm việc ở xa trở về. Anh Hán Ánh, cho biết: Bà con đón mừng Katé với nhiều hoạt động văn hóa truyền thống như tổ chức giao lưu giữa sinh viên với các em học sinh, thi đấu bóng chuyền, bóng đá, văn nghệ… Tại Nhà Văn hóa xã (đóng trên địa bàn thôn) các nam thanh, nữ tú đang luyện tập những lời ca, điệu múa. Âm thanh của trống ghi - năng, kèn saranai… như mời gọi du khách đến chung vui Katé cùng đồng bào Chăm Hiếu Lễ.