Chuyện học của Thành Trọng Luân

(NTO) Thầy giáo Báo Ngọc Lít, Chủ tịch Hội Khuyến học xã Xuân Hải nhiệt tình đưa chúng tôi đến thăm gia đình em Thành Trọng Luân ở làng Chăm An Nhơn. Luân nêu gương vượt khó vươn lên học tập giỏi, em vừa thi đỗ hai trường đại học trong mùa tuyển sinh năm 2014.

Trong suốt 12 năm học phổ thông, Thành Trọng Luân (ảnh) luôn nỗ lực phấn đấu đạt học sinh giỏi. Năm 2008, Luân học lớp 9 của Trường THCS An Dương Vương, em vinh dự được Trung ương Đoàn trao tặng học bổng Vừ A Dính dành cho học sinh dân tộc thiểu số học giỏi. Em tiếp tục rèn luyện và giữ vững danh hiệu học sinh giỏi của Trường THPT Tôn Đức Thắng, niên khóa 2009- 2012.

Em Thành Trọng Luân nêu gương vượt khó, học giỏi.

Chúng tôi gặp Thành Ngọc Luân đang tận tụy chăm sóc bà nội trên 80 tuổi đang bị bệnh nặng. Ít ai ngờ chàng trai tròn 20 tuổi này đã từng là sinh viên năm thứ hai khoa Điện lạnh-Trường Đại học Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh. Đầu năm 2014, mẹ Luân lâm bệnh rồi đột ngột qua đời. Em về quê chịu tang mẹ nhìn thấy cảnh bà nội tuổi cao sức yếu thường xuyên đau ốm, ba bị đau cột sống, kinh tế gia đình khó khăn, Luân quyết định thôi học ở nhà phụng dưỡng bà và giúp đỡ việc đồng áng cho ba.

Trong kỳ tuyển sinh đại học năm nay, Thành Trọng Luân tiếp tục ôn tập củng cố kiến thức chương trình THPT. Em nộp hồ sơ thi tuyển vào khối D1-Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Phân hiệu tại Ninh Thuận. Đồng thời, em cũng thi vào khối A-Trường Đại học Lạc Hồng tỉnh Đồng Nai. Kết quả, điểm thi khối A của Luân đạt 19,5 điểm và khối D1 đạt 16 điểm. Em dư điểm đậu ngành Luật Kinh tế của Trường Đại học Lạc Hồng và ngành Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh. Em quyết định tiếp tục học tại Phân hiệu Ninh Thuận gần nhà đỡ tốn kém chi phí vì cuộc sống gia đình chỉ trông vào nguồn hoa lợi 5 sào ruộng lúa.

“Em rất mừng khi trúng tuyển vào ngành Quản trị kinh doanh hệ chính quy của Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh Phân hiệu tại Ninh Thuận. Được học tập gần nhà nên em có điều kiện phụng dưỡng bà nội và giúp đỡ công việc đồng áng cho ba. Em tiếp tục phấn đấu học tập tốt, sau này ra trường tìm kiếm việc làm bảo đảm cuộc sống và góp phần xây dựng quê hương”, Thành Trọng Luân chia sẻ.