Thú chơi tao nhã

(NTO) Hiện nay, thú chơi lan trở nên phổ biến đối với người dân Tp. Phan Rang - Tháp Chàm và không khó để có thể chơi lan. Chỉ cần vài trăm nghìn chúng ta sẽ có được một vườn lan nho nhỏ tô điểm cho ngôi nhà của mình.

Góc đường Đoàn Thị Điểm cho chúng ta cảm giác như lạc vào một rừng hoa, phong phú chủng loại và đa dạng sắc màu với hương thơm dìu dịu của Quế hương, thơm đậm đà của hoa Hoàng thảo, thơm quyến rũ của hoa Vanda hay mùi thơm nhẹ nhàng của Bạch ngọc... Người nhìn dễ bị mê hoặc bởi màu tím rực rỡ, đa dạng của hoa Dendro, hay say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên của những hoa Hồ điệp, vàng tươi của hoa Vảy cá, hoa Vũ nữ, Kim điệp... tất cả khoác lên góc phố một vẽ đẹp tinh khôi quyến rũ một cách kỳ lạ mà bất kì ai yêu hoa cũng khó lòng làm ngơ mỗi khi đi ngang.

Ảnh minh họa.

Những nhánh lan rừng mộc mạc, hoang dại, với đủ màu sắc và chủng loại được bày bán trên vỉa hè nhưng có sức cuốn hút đến lạ kì. Chỉ với giá 30- 100.000 đồng là người chơi có thể sở hữu được một bó lan có kích thước khác nhau. Không chỉ bán theo bó, lan còn bán theo kí từ 150 - 200.000 đồng/kg. Một số loại lan được ghépvào những gốc cây, tấm gỗ, mỗi cây được ghép từ một đến vài gốc lan có giá từ 70-300.000 đồng tùy vào từng loại. Lan dễ trồng và chăm sóc, khi mua về, chúng ta cắt tỉa bớt rễ già rồi cho vào chậu đất, chậu nhựa, hoặc tấm gỗ để trồng kèm theo xơ dừa, than củi... hoặc ghép vào một thân cây sống, gốc cây khô khác tùy theo sở thích sau đó tưới nước theo định kỳ là những cây lan có thể sống và phát triển. Thời gian gần đây, góc phố này trở nên nhộn nhịp hẳn lên, đa phần người dân tập trung để tìm mua cho mình một loài hoa lạ, hay đơn giản chỉ để trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây với nhau. Anh Phú ở phường Phủ Hà cho biết: hầu như sáng nào tôi cũng ghé chỗ này tìm xem có loại hoa nào mới không để mua. Tôi thường chơi hoa lan rừng vì chúng dễ chăm sóc và hoa có mùi thơm, nhưng chúng lại nhanh tàn hơn các loại lan ngoại. Hiện nay ở nhà mình cũng có tới vài chục giò lan rồi”. Để có được những nhành lan rừng đáp ứng cho nhu cầu của người chơi đó là công việc hết sức nguy hiểm và khó khăn. Anh Tùng bán lan cho biết: Để có được một giỏ hoa anh phải đi rừng cả tuần, phải leo trên những cây cao, có khi là các kẽ đá, hốc núi mới hái được. Ban đầu anh hái lan để chơi, khi nhu cầu chơi lan ngày một phổ biến anh mới đem đi bán.

Chơi lan sẽ khiến tâm trạng con người thư thái, nhẹ nhàng và trầm lắng, chính vì thế chơi lan trở thành thú chơi tao nhã của mỗi gia đình. Anh Lâm, viên chức ở phường Thanh Sơn cho hay: “Mỗi khi đi làm về mình cảm thấy thật thoải mái, thư giản đầu óc khi được tự tay chăm sóc, tưới nước cho những giò lan. Những mệt mỏi trong công việc hầu như tan biến”. Nhìn vào khoảng sân treo đầy những giò lan với đủ màu sắc, thân mạnh mẽ, cứng cáp, rể dài vươn xa,ta nhận thấy tình cảm và công sức của anh dành cho loài hoa vương giả này.

Khi thú chơi lan rừng ngày càng được nhiều người ưa thích, bán lan rừng trở thành một nghề tăng thêm thu nhập cho một số người dân. Thế nhưng, để kiếm được lan họ phải đối diện với rất nhiều hiểm nguy đang rình rập, nhưng đối với họ không gì bằng “ niềm đam mê”.