Niềm vui từ những cặp bò

(NTO) Trong cái nắng như thiêu, như đốt của những ngày cuối tháng 6, hàng trăm người dân vẫn kéo nhau đến sân bóng thôn Phước Nhơn, Xuân Hải (Ninh Hải) để cổ vũ tinh thần cho các gia đình nhận cặp bò. Chương trình Lục lạc vàng do Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với các nhà tài trợ thực hiện đã đến với xứ nắng tỉnh ta, trao tặng 6 cặp bò cho 6 hộ dân xã Xuân Hải.

Với ý nghĩa trao “cần câu” cho những hộ nghèo tự “câu cá”, tạo điều kiện cho người dân thoát nghèo, vươn lên trong cuộc sống, chương trình đã mang đến với vùng quê Xuân Hải hiền hòa, mến khách những nụ cười, niềm vui.

Gia đình chị Thành Thị Thu ở Phước Nhơn 2 là một trong 6 hộ may mắn được nhận cặp bò đợt này. Trong một lần tai nạn, chồng chị bị liệt hai chân, tất cả tài sản đều bán để chữa bệnh cho chồng, giờ anh phải ngồi trên xe lăn suốt đời. Nỗi vất vả oằn nặng trên vai của người phụ nữ Chăm bé nhỏ, một mình chị tần tảo đi làm thuê nuôi 4 đứa con ăn học và người chồng bị tật. Bốn đứa con trai của chị, lớn nhất được 21 tuổi, ra trường đi làm, những đứa em ai cũng chăm ngoan, ham học, vì vậy chị có thêm động lực. Nhận cặp bò từ chương trình, chị rưng rưng nước mắt, trong niềm xúc động, chị trải lòng: “ Từ khi biết gia đình tôi được tặng cặp bò, tôi không ngủ được, rất vui. Tôi và các con sẽ cố gắng nuôi hai con bò này thật tốt, mau lớn, đẻ nhiều con để bán có thu nhập cho gia đình”.

Chị Thành Thị Thu, vui mừng nhận được cặp bò từ chương trình Lục lạc vàng.

Đến thăm nhà trong một ngày nắng của tháng 7, chị và các con đã xây chuồng cho bò, trên đóng cỏ tươi mà các con chị mới gặt về, chị Thu nhìn cặp bò ung dung nhai cỏ mà cảm thấy lòng rộn ràng.

Cùng chung niềm vui với gia đình chị Thu, anh Nguyễn Ngọc Phương ở An Xuân 2 cũng không giấu nỗi sự vui mừng khi được chương trình Lục lạc vàng tặng cặp bò. Căn nhà của gia đình anh bị bão cuốn đi chỉ trong một đêm, hơn 1 năm nay, cả nhà anh che mưa che nắng trong ngôi nhà tranh vách đất dựng tạm, chỉ vẹn vẻn 12 m2. Hoàn cảnh khó khăn, lại không có đất sản xuất, vợ anh thường xuyên đau ốm, mọi chi tiêu, sinh hoạt gia đình, tiền học cho con đều do một tay anh gánh vác. Với công việc làm thuê ngày có ngày không, thu nhập của anh bấp bênh, khiến cuộc sống gia đình anh gặp không ít khó khăn. Đứa con gái út năm sau lên lớp ba mà nhìn chỉ như cháu bé học mẫu giáo. Cuộc sống nghèo khó, thiếu thốn, anh chưa bao giờ nghĩ sẽ mua nỗi cặp bò tốt thế này. Nhìn cặp bò đang gặm cỏ trước sân, anh Phương chia sẻ: “Dắt cặp bò về tới nhà, cả nhà vui lắm, được tặng bò, lại hỗ trợ thêm 1,25 triệu đồng tiền xây chuồng, mua thức ăn cho bò, gia đình tôi biết ơn chương trình và chính quyền địa phương đã quan tâm. Có cặp bò ở nhà, các con tôi đứa nào cũng hớn hở như nhà có thêm thành viên mới. Gia đình cố gắng “vỗ béo” cho cặp bò mau lớn, sinh sản, bán ra để có vốn để sản xuất. Đó là tài sản duy nhất của gia đình chúng tôi”.

Vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Phương, đang chăm sóc cho cặp bò.

Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng niềm vui là giống nhau, ngoài chị Thu, anh Phương, 4 hộ nghèo đã nhận được cặp bò cũng mang tâm trạng như vậy. Không chỉ có người trong cuộc mới vui mừng, mà bà con hàng xóm đều cảm thấy vui lay khi những cặp bò đến với gia đình nghèo. Những tràn pháo tay của khán giả nhà, giữa cái nắng gắt như xua tan sự mệt mỏi, cổ vũ tinh thần, những cái bắt tay, vỗ vai rôm rả, chúc mừng chia vui với từng hộ gia đình.

Dù chỉ là 1 cặp bò, nhưng đó là sự quan tâm, đùm bọc của xã hội, cộng động dành cho hộ nghèo, để từ đó cả nhà có thêm động lực, niềm tin vươn lên trong cuộc sống.