Vòng 5 Giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Kienlongbank

Sanna Khánh Hoà-Đắk Lắk 4-3: Kịch tính, hấp dẫn mưa bàn thắng trên sân Ninh Thuận

(NTO) Chiều ngày 12-4, trên sân vận động Ninh Thuận, Sanna Khánh Hoà tiếp đội bóng từ Tây Nguyên xuống Đắk Lắk trong khuôn khổ lượt trận vòng 5, giải Bóng đá hạng Nhất Quốc gia Kienlongbank. Với lối chơi cởi mở, cống hiến Sanna Khánh Hòa và Đắk Lắk đã tạo nên cuộc rượt đuổi tỷ số khá nghẹt thở để kết thúc với tỷ số 4-3 nghiêng về đội chủ nhà.

 Với ưu thế sân nhà lại đang rất khát khao giành đủ 3 điểm để vươn lên đầu bảng, Sanna Khánh Hoà chủ động đẩy cao đội hình tấn công ngay từ đầu. Đó cũng là cách tốt nhất nhằm hạn chế sức tấn công rất mạnh mẽ của đội khách Đắk Lắk.

Lễ chào cờ trước trận đấu giữa Sanan Khánh Hoà-Đắk Lắk

Tuy nhiên, chỉ sau hơn 20 phút bóng lăn, chủ nhà đã phải nhận một gáo nước lạnh từ Đắk Lắk. Tận dụng thời cơ từ đường chuyền của đồng đội, số 23 Nguyễn Văn Ngọ - Đắk Lắk đã mở tỷ số đưa đội khách dẫn trước 1-0.

Sau tiếng còi khai cuộc Sanna Khánh Hoà (áo vàng) tràn lên tấn công

Đứng trước viễn cảnh bị mất điểm ngay trên sân nhà, Sanna Khánh Hoà đã ào lên tấn công. Nhưng các cơ hội cứ lần lượt trôi qua các mũi giày các chân sút đội chủ nhà. Phần lớn thời gian còn lại của hiệp 1, bóng chỉ lăn trên phần sân đội khách, tuy nhiên điều mong mỏi của cổ động viên nhà bàn thắng, không có. Kết quả, hiệp 1 Sanna Khánh Hoà bị dẫn 1-0.

Pha đua bóng giữa cầu thủ  Sanna Khánh Hoà (áo vàng) và Đắk Lắk

Bước vào hiệp 2, Sanna Khánh Hoà lại tràn lên tấn công, phải đến phút 56, số 10 Huỳnh Văn Thanh, Khánh Hoà đã cụ thể hoá những pha tấn công bằng bàn thắng, đưa trận đấu về kết quả hoà 1-1. Bắt đầu tư đây, khán giả trên sân vận động Ninh Thuận được chứng kiến màn rượt đuổi bàn thắng nghẹt thở, kịch tính, hấp dẫn giữa 2 đội bóng. Phút 68, số 7 Nguyễn Đình Việt của Sanna Khánh Hoà đưa đội chủ nhà vượt lên dẫn trước 2-1 từ một cú sút quyết đoán.

Các cầu thủ Sanna Khánh Hoà ăn mừng bàn thắng.

Nhưng chưa đấy 4 phút sau, từ một pha dàn xếp tấn công số 10-Trương Công Thảo của đội Đắk Lắk đã ghi bàn thắng, đưa trận đấu trở về ban đầu 2-2.

Đến phút 82, đội bóng phố biển đã cụ thể hóa được ưu thế khi tiền đạo số 10 Huỳnh Văn Thanh đột phá vào vòng cấm và bị cầu thủ phòng ngự của Đắk Lắk phạm lỗi. Từ chấm phạt đền, Huỳnh Văn Thanh không mắc sai lầm để ghi bàn giúp Sanna Khánh Hoà vượt lên dẫn 3-2.

Một pha cứu thua của thủ môn Đắk Lắk

Trận đấu dần trôi về phút cuối, nhiều khán giả đã đứng dậy ra về nhưng họ sẽ đã không còn được chứng kiến 4 phút bù giờ kịch tính, khó tin nhất trong trận đấu. Phút 90+2, từ một pha bóng tranh chấp trong vòng cấm địa, Đăk Lắk được hưởng quả một phạt đền gây tranh cãi. Trên chấm 11m, số 17 Huỳnh Văn Ly đã bình tĩnh gỡ hoà 3-3 cho Đắk Lắk. Đếy đây, những người có mặt trận sân đều nghĩ trận đấu có kết quả hoà. Nhưng chỉ chưa đây 1 phút sau, phút 90+3, Sanna Khánh Hoà lại được hưởng quả phạt 11m, và số 10 Huỳnh Văn Thanh đã hoàn thành cú hattric cho riêng mình, đưa Sanna Khánh Hoà thắng chung cuộc 4-3.

Rất động cổ động viên nhà đến cổ vũ cho Sanna Khánh Hoà.

Giành trọn 3 điểm trước Đắk Lắk, Sanna Khánh Hòa đã bất ngờ vươn lên nhì bảng với 9 điểm. Cục diện này hứa hẹn sẽ mang đến nhiều hấp dẫn cho giải hạng Nhất năm nay khi rất nhiều đội bóng có cơ hội thăng hạng và nguy cơ rớt hạng đang chia đều cho nhiều đội bóng khác nhau.

Trong khi đó, với 5 bàn thắng từ đầu giải đến nay, cầu thủ số 10 Huỳnh Văn Thanh của Sanna Khánh Hoà đã vươn lên dẫn đầu cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu.